Chợ cuối tuần tại khu Oakland Chinatown đang nhộn nhịp chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, một trong những dịp lễ quan trọng nhất của nhiều gia đình châu Á. Chợ, do Phòng Thương mại Oakland Chinatown tổ chức, năm nay đã tăng gấp đôi quy mô và số lượng gian hàng.
Bà Stephanie Tran, đại diện Phòng Thương mại, cho biết: “Tất cả các mặt hàng truyền thống mà quý vị thường tìm thấy cho Tết Nguyên Đán đều có ở đây tại Chợ Tết Nguyên Đán ở Oakland Chinatown.”
Thị trưởng Barbara Lee đã đến tham dự, bà chúc mừng năm Con Ngựa, biểu tượng cho sức sống, tốc độ và sự kiên trì. Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng và các nhà lãnh đạo thành phố thể hiện những nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh của khu phố.
Hội viên Hội đồng Thành phố Charlene Wang cho biết, dù tình hình tội phạm đã giảm bớt, bà vẫn tiếp tục làm việc để duyệt chi thêm ngân sách cho cảnh sát Oakland tuần tra khu vực này cho đến tháng Ba. Bà Wang nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự an toàn và lưu lượng người đi bộ. Xin hãy giúp một trong những khu phố Tàu lâu đời nhất Bắc Mỹ tồn tại và phát triển bằng cách mang việc kinh doanh của quý vị đến Oakland Chinatown.”
Một người dân địa phương chia sẻ: “Tôi mong khu này sẽ phát triển trở lại. Trước đại dịch, tôi thường đến đây ăn trưa trong tuần làm việc và thấy rất đông người, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Thật vui khi thấy đám đông như thế này.” Bài báo ghi nhận nỗ lực phục hồi và phát triển của khu phố Tàu này, một di sản văn hóa quan trọng của cộng đồng.



































