Các gia đình của hai người đàn ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Hoa Kỳ ở Biển Caribbean gần Venezuela hồi tháng 10 đã đệ đơn kiện liên bang chống lại chính quyền Tổng thống Donald Trump, cáo buộc vụ tấn công là “bất hợp pháp trắng trợn”.
Theo đơn kiện, Chad Joseph và Rishi Samarooo, đều đến từ Trinidad và Tobago, là hai trong số sáu người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 10 năm 2025. Các gia đình nguyên đơn, bao gồm mẹ của Joseph là bà Lenore Burnley và chị gái của Samaroo là bà Sallycar Korasingh, đang yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự theo luật hàng hải liên bang.
Đơn kiện tuyên bố: “Thông qua vụ kiện này, bà Burnley và bà Korasingh cũng yêu cầu quy trách nhiệm đối với các hành động táo bạo của các quan chức Hoa Kỳ – được thực hiện trong sự coi thường trắng trợn các nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp và nhân loại – đã cướp đi những người thân yêu của họ mãi mãi”.
Đơn kiện chỉ ra một bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Donald Trump vào ngày 14 tháng 10, trong đó có video về một con tàu bị phá hủy trong một cuộc tấn công. Tổng thống Trump khi đó đã tuyên bố: “Theo Thẩm quyền Thường trực của tôi với tư cách là Tổng Tư lệnh, sáng nay, Bộ trưởng Chiến tranh, đã ra lệnh tấn công chết người vào một con tàu liên kết với một Tổ chức Khủng bố Được Chỉ định (DTO) đang thực hiện hoạt động buôn bán ma túy trong khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Miền Nam Hoa Kỳ – ngay ngoài khơi Venezuela”.
“Tình báo xác nhận con tàu đang buôn bán ma túy, có liên hệ với các mạng lưới ma túy-khủng bố bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo tuyến đường DTO đã biết. Cuộc tấn công được thực hiện trên vùng biển quốc tế, và sáu tên buôn ma túy trên tàu đã thiệt mạng trong cuộc tấn công. Không có lực lượng Hoa Kỳ nào bị thương. Cảm ơn quý vị đã chú ý đến vấn đề này!!!!!!” ông Trump nói thêm trong bài đăng. Hiện vẫn chưa có phản hồi ngay lập tức từ Lầu Năm Góc hoặc Bộ Tư pháp. Bài báo được cung cấp thông tin từ Fox News.


































