Gia đình Alawite rời ngoại ô Damascus sau bạo lực và đe dọa trục xuất

wirestory b677adb9a717399a97cc86dec7fbb725 16x9 1

Nhiều người thuộc cộng đồng thiểu số tôn giáo Alawite ở Syria đang rời bỏ một khu ngoại ô của Damascus, nơi sinh sống của hàng ngàn thành viên cộng đồng này trong các căn nhà tạm bợ. Động thái này diễn ra sau khi một phe phái vũ trang thân chính phủ Syria đột kích khu vực, đánh đập và bắt giữ nhiều người, đồng thời ra lệnh sơ tán nhà cửa.

Cộng đồng thiểu số Hồi giáo này từng được xem là có đặc quyền dưới thời cầm quyền của gia tộc Alawite Assad. Tuy nhiên, sau khi chính phủ của Bashar Assad sụp đổ vào cuối năm ngoái, các thành viên cộng đồng này lo sợ sự trả thù từ đa số người Sunni.

Mặc dù các viên chức chính phủ sau đó tuyên bố không có lệnh trục xuất nào như vậy, nhiều cư dân ở Sumariya vẫn đóng gói hành lý lên xe tải rời khỏi nhà cửa vì lo sợ các vụ tấn công tiếp theo. Vụ việc cho thấy tình hình Syria vẫn còn mong manh gần 9 tháng sau khi ông Assad bị lật đổ trong một cuộc tấn công của phe nổi dậy, chấm dứt 50 năm cai trị của gia tộc ông.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stéphane Dujarric cho biết các viên chức Liên Hợp Quốc đang theo dõi với sự quan tâm các diễn biến, bao gồm các báo cáo về đe dọa trục xuất và lạm dụng đối với dân thường vô tội, bao gồm phụ nữ và trẻ em.

Khu vực Sumariya, phía tây bắc Damascus, từng là nơi có nhà ở quân đội, bao gồm cả lực lượng Sư đoàn Thiết giáp số 4, mà các nhà hoạt động đối lập Syria cáo buộc đã thực hiện các vụ giết người ngoài vòng pháp luật, tra tấn, tống tiền và buôn bán ma túy. Phần lớn các thành viên của sư đoàn này đã rời khỏi khu vực khi ông Assad sụp đổ.

Tuy nhiên, nhiều gia đình dân sự cũng sinh sống tại đây, phần lớn trong những ngôi nhà nhỏ, xây dựng sơ sài. Ông Mohammad Ibrahim, một nhân viên chính phủ đã nghỉ hưu, cho biết đã mua căn nhà nhỏ của mình vào năm 2010 và sau đó có quyết định của tòa án công nhận quyền sở hữu.

Nhiều cư dân, ngay cả những người có giấy tờ sở hữu, cho biết họ đã bị đe dọa và ra lệnh sơ tán. Bà Ragda Jerawa, một bà mẹ hai con và nhân viên chính phủ, cho biết những kẻ vũ trang đã nói với cư dân rằng họ phải rời đi trong vòng 48 giờ, nếu không nhà cửa sẽ bị phá hủy. Bà cũng cho biết một số đàn ông bị bắt giữ, đánh đập và ép ký giấy tờ từ bỏ nhà cửa.

Ông Karam Khuzam, trưởng ban điều hành khu phố, cho biết đã nhận được thông báo từ các viên chức an ninh rằng sẽ có thanh tra đến để ban hành lệnh trục xuất đối với một số ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp mà cư dân không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu. Ông Khuzam nói thêm rằng đã có một số hành vi vi phạm, bao gồm đánh đập, lăng mạ và bắt giữ tùy tiện, thậm chí có những kẻ đã đánh phụ nữ.

Theo tin từ Associated Press, mặc dù có lệnh của tòa án năm 2004 hợp pháp hóa quyền sở hữu đất đai tại Sumariya, sau khi ông Assad sụp đổ, một số chủ đất ban đầu ở Moadamiyat al-Sham cho rằng những người mua nhà ở Sumariya không còn tư cách pháp lý. Tuy nhiên, thay vì một quy trình pháp lý để xác định quyền sở hữu, những kẻ vũ trang đã tràn vào khu phố và ra lệnh cho cư dân rời đi ngay lập tức.

Bà Jerawa đang cùng gia đình đóng gói tài sản lên xe tải, chuẩn bị di chuyển đến Latakia, dù bà lo ngại việc rời Damascus sẽ khiến bà mất việc. Bà đặt câu hỏi “Chúng tôi sẽ than phiền với ai? Nhà nước ở đâu? Chúng tôi đã thoát khỏi chế độ cũ, còn bây giờ thì sao?”. Nhiều gia đình quá sợ hãi nên đã quyết định rời đi để tránh rủi ro.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú