Gia đình 9 người thoát hiểm trong lũ dữ ở Texas

e4421765 73c0 4b3d bb22

Tại vùng Hunt, Texas, một gia đình gồm 9 người đã phải thực hiện một hành động phi thường để thoát khỏi cảnh nước lũ dâng cao, nhấn chìm ngôi nhà của họ. Bà Penny Deupree, 83 tuổi, cho biết khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của trận mưa, nước đã tràn vào nhà. Trong cảnh hỗn loạn đó, bà và gia đình, bao gồm 8 người khác và 2 chú chó, đã phải tìm mọi cách để sinh tồn.

Với thời gian eo hẹp, các thành viên nam trong gia đình đã sử dụng những chiếc phao câu tôm và dao bỏ túi để đục một lỗ trên gác xép phía trên, tìm lối thoát hiểm. Bà Deupree kể lại tiếng động khi họ cố gắng làm vỡ trần nhà, một âm thanh mà người hàng xóm đã nghe thấy.

Sau khi các em nhỏ và các bà mẹ được đưa ra ngoài an toàn, đến lượt bà Deupree. Bà chia sẻ: “Tôi đã gặp một chút khó khăn khi cố chui qua cái lỗ cực kỳ nhỏ này. Nhưng một cậu bé đã kéo và một cậu bé khác đã đẩy, nhờ vậy mà tôi đã thoát ra được.”

Khi cả gia đình đã lên được mái nhà, họ cùng nhau hát thánh ca để dỗ dành những em bé đang sợ hãi. Điều kỳ diệu là chỉ sau một tiếng rưỡi, mực nước lũ đã rút xuống. Điều còn lại sau cơn hoạn nạn là đức tin không lay chuyển của gia đình. Bà Deupree nói: “Chúng tôi đã được Chúa cứu rỗi. Đơn giản là vậy.”

Số phận trớ trêu đã mang đến cho họ những vật chứng vật chất như một lời nhắc nhở về niềm tin của mình. Bà Deupree cũng cho biết bà đã luôn ghi lại những lời cầu nguyện của mình trong các cuốn nhật ký và chúng đã trở nên vô cùng hữu ích trong hoàn cảnh này.

Theo tin từ KHOU 11, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng thông qua các chương trình quyên góp.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú