Gia đình của 67 người thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay hồi tháng 1 năm ngoái đã tổ chức lễ tưởng niệm nhân dịp một năm ngày xảy ra thảm kịch. Buổi lễ diễn ra một ngày sau khi các điều tra viên trình bày về những cảnh báo bị bỏ qua và các vụ suýt va chạm trong nhiều năm.
Tại buổi lễ trang trọng với nhiều tiết mục âm nhạc, thân nhân các nạn nhân và các chính trị gia đã phát biểu để vinh danh những người đã khuất trong vụ máy bay American Airlines và trực thăng Army Black Hawk va chạm trên bầu trời gần sân bay Reagan, ngoại ô Washington D.C. vào ngày 29 tháng 1 năm 2025. Đây là vụ tai nạn máy bay gây nhiều thương vong nhất trên đất Mỹ kể từ năm 2001.
Ông Doug Lane, chồng của bà Christine Conrad Lane và cha của vận động viên trượt băng nghệ thuật Spencer Lane, hai trong số những người tử nạn, chia sẻ: “Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi bất lực không thể cứu được người thân, nhưng chúng tôi không bất lực trong việc giúp đỡ lẫn nhau. Đó là điều chúng tôi đã làm, và vẫn tiếp tục làm kể từ đó.”
Theo lời khai của các điều tra viên thuộc Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) vào ngày hôm trước, vụ tai nạn được mô tả là “hoàn toàn có thể ngăn chặn được.”
Buổi lễ tưởng niệm có sự góp mặt của các nghệ sĩ nhạc đồng quê, ban nhạc kèn túi và trống của Sở Cứu hỏa D.C., cùng một tiết mục biểu diễn của một lính cứu hỏa từng có mặt tại hiện trường đêm xảy ra vụ tai nạn. Một đoạn phim ghép lại những bức ảnh chân dung, ảnh tốt nghiệp, video kỳ nghỉ và các màn trình diễn của 28 vận động viên trượt băng nghệ thuật đã thiệt mạng cũng được chiếu.
Thị trưởng Alexandria, bà Alyia Gaskins, cũng thông báo sẽ xây dựng một tấm bảng tưởng niệm bên bờ sông Potomac.
Các nhân viên ứng cứu đầu tiên đã lao xuống dòng sông băng giá để cứu người và tìm kiếm thi thể nạn nhân cũng được vinh danh.
Nhiều thân nhân nạn nhân cũng đã tham dự buổi điều trần của NTSB vào ngày hôm trước. Một số người đã bật khóc khi xem hoạt cảnh tái hiện những giây phút cuối đời của người thân.
Các khuyến nghị của NTSB nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự đã được đưa ra, trong đó có đề xuất về một dự luật yêu cầu các máy bay phải trang bị hệ thống định vị tiên tiến. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho biết dự luật này sắp được thông qua.
Nhiều gia đình nạn nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải cách hệ thống an toàn hàng không. Bà Rachel Feres, người có họ hàng trong số các nạn nhân, cho biết: “Vinh danh 67 người không chỉ là tưởng nhớ họ là ai, mà còn là để cho cuộc sống của họ và tình yêu của chúng ta dành cho họ định hình những gì chúng ta làm trong tương lai.” Theo ABC News.


































