Gia đình 6 người bị giam giữ hơn 3 tuần tại cơ sở biên giới ở Washington

Một gia đình từ Tây Nam Phi, đang sống ở tiểu bang Washington để xin tị nạn, cho biết họ đã bị các viên chức di trú giam giữ gần một tháng trong một phòng giam không có cửa sổ.
Gia đình này lo sợ bị trục xuất và đã cố gắng vượt biên từ Blaine sang Canada. Sau đó, họ đã trải qua 24 ngày, từ 26 tháng 4 đến 20 tháng 5, trong một phòng giam duy nhất.
Theo Oregon Public Broadcasting (OPB), một thành viên nữ trưởng thành trong gia đình, người mẹ của bốn đứa con và đang ở trong giai đoạn ba tháng cuối của thai kỳ, cho biết cô muốn nâng cao nhận thức về những điều kiện mà cô, bạn đời và các con của họ phải đối mặt.
“Đó không thực sự là một nhà giam,” cô nói với OPB thông qua một người phiên dịch. “Nó giống một phòng giam hơn. Và có sáu người chúng tôi.”
OPB không nêu tên gia đình hoặc quốc gia gốc của họ vì gia đình lo sợ bị trả thù.
“Tôi sợ rằng tôi có thể gặp rắc rối và bị trục xuất,” cô nói. “Ngoài ra, tôi đang mang thai, vì vậy tôi không muốn là người kể những gì xảy ra ở đó.”
Các luật sư thuộc chi nhánh Washington của Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) cho biết gia đình này phải đối mặt với sự đàn áp chính trị ở quê nhà. Tổ chức pháp lý này đang điều tra việc giam giữ gia đình để đưa ra các yêu cầu bồi thường dân quyền tiềm năng.
Gia đình sáu người này chỉ có một nhà vệ sinh để dùng chung. Người mẹ, bị tiểu đường, vẫn đang cho con út bú sữa mẹ: một đứa trẻ 11 tháng tuổi sinh ra ở tiểu bang Washington và là một công dân Hoa Kỳ theo nguyên tắc pháp lý về quyền công dân khi sinh ra trên đất Mỹ.
ACLU Washington cho biết gia đình bị hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài khi bị giam giữ, ngay cả khi đứa con 13 tuổi của họ bị đau khổ đến mức đứa trẻ được cho là đã đe dọa tự làm hại bản thân.
Trong khi đó, ít người biết về việc giam giữ họ. Gia đình không có người thân nào khác ở Hoa Kỳ. Luật sư di trú làm việc với gia đình cho biết cô đang ở nước ngoài và không biết khách hàng của mình bị giam giữ cho đến khi cô trở về. Cô đã không trả lời các câu hỏi tiếp theo.
Các chuyên gia về quyền của người nhập cư lo ngại rằng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã không giúp đỡ đầy đủ cho gia đình liên lạc với luật sư của họ hoặc bất kỳ ai bên ngoài cơ sở Blaine.
Angelina Godoy, thuộc Trung tâm Nhân quyền của Đại học Washington, cho biết bà đã nghe về việc giam giữ gia đình vào giữa tháng Năm và không thể liên lạc với gia đình mặc dù bà đã thực hiện “hơn một chục cuộc gọi” đến CBP. Bà gọi đó là một điều gây sốc khi một gia đình sáu người đã bị cơ quan bảo vệ biên giới giam giữ trong nhiều tuần và rất ít người biết.
“Họ không có khả năng phản đối việc họ bị giam giữ,” Godoy nói. “Họ chỉ bị giam giữ — về cơ bản là bị bắt cóc — và được chính phủ thả ra khi họ quyết định làm như vậy.”
Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của CBP cho biết cơ quan này thường cố gắng xử lý mọi người trong vòng ba ngày.
“CBP đối xử với người nước ngoài bị giam giữ một cách nhân đạo và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc gia của CBP,” phát ngôn viên này cho biết trong một email.
Việc giam giữ diễn ra khi chính quyền Tổng Thống Trump viết lại một số chính sách thời Biden nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương khi bị giam giữ. Cơ quan này đang ở trên tuyến đầu trong cuộc trấn áp nhập cư của tổng thống.
Việc gia đình bị giam giữ ít gây tranh cãi hơn ba tuần họ bị giam giữ dọc theo biên giới Hoa Kỳ-Canada, tại Trạm Tuần tra Biên giới Blaine.
Gia đình đến Hoa Kỳ vào năm 2024 để xin tị nạn. Canada, theo một thỏa thuận đang diễn ra với Hoa Kỳ, dù sao cũng sẽ gửi gia đình trở lại Hoa Kỳ.
Nhưng những tuyên bố của gia đình cho thấy các viên chức di trú đã vi phạm các hướng dẫn giam giữ hiện hành. Các quy tắc của cơ quan này nói rằng những người bị CBP giam giữ chỉ nên bị giam giữ tối đa 72 giờ.
Câu chuyện này được xuất bản lần đầu bởi Oregon Public Broadcasting.

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú