Gia đình ông Jeff và bà Amber Wilson cùng con trai 12 tuổi Shiloh, những người đã thiệt mạng trong trận lũ lịch sử tại Vùng Đồi Texas (Hill Country) vào ngày 4 tháng 7, sẽ được đoàn tụ tại khu vực Houston vào thứ Bảy này. Thi thể của bé Shiloh, một vận động viên rodeo trẻ tuổi, đã được tìm thấy vào thứ Sáu, sau khi thi thể của cha mẹ em được tìm thấy trước đó trong tuần.
Ông Jeff Wilson là một giáo viên tại Khu Học chánh Humble ISD, nơi gia đình sinh sống. Anh trai của bà Amber, Trưởng phân khu Chữa cháy Champions Dustin Ledford, đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu nạn.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Harris, một đoàn xe hộ tống trang trọng sẽ đưa thi thể gia đình Wilson từ nhà tang lễ Grimes Funeral Chapel ở Kerrville về Hạt Harris vào sáng thứ Bảy, dự kiến đến nơi vào khoảng 1 giờ đến 1 giờ 30 chiều.
Trang GoFundMe gây quỹ cho gia đình cho biết mọi khoản đóng góp sẽ hỗ trợ hai bên gia đình trong việc sắp xếp tang lễ và chia sẻ nỗi đau mất mát. Đây là một bi kịch đau lòng, phản ánh sự tàn khốc của thiên tai và những ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng, đặc biệt là các gia đình.