Ghi Chép Về Lối Sống: Hành Trình 40 Năm Viết Lách Của Một Phóng Viên

Phóng viên Martin Snapp nhìn lại hành trình 40 năm viết lách, từ khởi đầu với công việc viết về người nổi tiếng đến việc khám phá và kể những câu chuyện đời thường. Ông chia sẻ về những vấp ngã do kiêu ngạo và cơ hội thứ hai để tiếp tục đam mê báo…

HLA L SNAPP COL 0926 1 1

Phóng viên Martin Snapp đã kỷ niệm 40 năm làm nghề viết lách, một chặng đường với nhiều thăng trầm, đôi khi giống như một bộ phim Hollywood về thể thao.

Ban đầu, ông Snapp được thuê làm phóng viên chuyên viết về chuyện đời tư của người nổi tiếng tại nhật báo Oakland Tribune. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng những câu chuyện về người dân bình thường còn thú vị hơn nhiều. Dù bị cấp trên nhắc nhở, sự yêu thích của độc giả qua thư người hâm mộ đã giúp ông được tiếp tục theo đuổi con đường riêng.

Chính sự kiêu ngạo đã khiến ông gặp khó khăn. Sau một lần châm biếm một biên tập viên của tờ báo khác, ông bị chính người đó, khi trở thành sếp mới, sa thải. Ông trải qua 10 năm làm nhiều công việc khác nhau, từ quan hệ công chúng cho một tổ chức bảo vệ động vật đến dạy học bán thời gian, đồng thời vẫn viết bài cho các báo địa phương nhỏ.

Sau thập kỷ đó, ông Snapp có cơ hội thứ hai. Khi tờ Contra Costa Times mua lại các báo mà ông từng viết, một nữ biên tập viên nhận thấy tài năng của ông và quyết định vực dậy sự nghiệp cho ông. Hiện tại, ông cảm thấy biết ơn vì được tiếp tục làm nghề báo, dù ngành này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trong suốt sự nghiệp, ông Snapp đã gặp gỡ nhiều nhân vật thú vị và đáng ngưỡng mộ, những người dân bình thường với những câu chuyện đầy ý nghĩa. Ông bày tỏ lòng biết ơn đến độc giả đã luôn theo dõi và đón đọc những bài viết của mình.

Bài viết này được đăng tải trên The Mercury News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú