Gerry Turner kể về cuộc chia tay ‘Golden Bachelor’ trong sách

Gerry Turner, “Golden Bachelor” đầu tiên, vừa phát hành cuốn sách “Golden Years”, kể về cuộc chia tay với Theresa Nist. Ông tiết lộ nhiều vấn đề trong mối quan hệ của họ, trong khi Theresa phản bác rằng những gì Gerry nói là không chính xác. Cuốn sách hiện đã được bày bán.

18109642 110325 wabc PTF gerry turner

NEW YORK – Gerry Turner, “Golden Bachelor” đầu tiên, vừa phát hành một cuốn sách mới kể về những trải nghiệm của ông trong chương trình và cuộc sống của mình.

Cuốn sách có tựa đề “Golden Years: What I’ve Learned from Love, Loss, and Reality TV” (tạm dịch: Những năm tháng vàng son: Những gì tôi học được từ tình yêu, mất mát và truyền hình thực tế).

Gerry hiện đang hạnh phúc bên hôn thê Lana Sutton. Trước đó, vào năm 2023, ông đã đính hôn với Theresa Nist sau khi tìm thấy tình yêu với bà trong mùa đầu tiên của “Golden Bachelor”. Mối tình của họ ngắn ngủi và họ ly dị chỉ ba tháng sau đó, vào tháng 4 năm 2024.

Gerry cho biết quá trình viết cuốn sách bắt đầu từ hơn một năm trước, ông muốn kể lại câu chuyện từ góc nhìn của mình. Ông nói rằng có những câu chuyện trong lòng mà ông muốn chia sẻ để mọi người thấy phần còn lại của câu chuyện.

Trong cuốn sách, Gerry tiết lộ nhiều vấn đề trong mối quan hệ với Theresa, bao gồm việc bà không muốn nghỉ hưu, muốn một ngôi nhà quá đắt tiền, tiêu quá nhiều tiền vào sinh tố, chỉ ăn đồ ăn tốt cho sức khỏe, không nấu ăn thường xuyên, không thể điều chỉnh lịch trình để nói chuyện điện thoại và không mời ông ngủ trên giường trong đêm đầu tiên ông ở New Jersey với bà sau khi họ kết hôn.

Gerry nói rằng ông ước họ đã nói chuyện thẳng thắn với nhau, nhưng “một đêm trên диване biến thành hai rồi ba”.

Về việc Theresa đọc cuốn sách của mình, Gerry cho biết ông có một chút lo lắng.

Theresa đã đưa ra một tuyên bố cho podcast “She’s All Bach” rằng: “Vì tôn trọng gia đình anh ấy, tôi đã quyết định từ lâu là không nói gì, giữ im lặng và giữ những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Vì vậy, tôi không thể diễn tả sự thất vọng của mình như thế nào khi Gerry quyết định nói về tôi theo một cách уничижительный như vậy. Không có gì anh ấy nói về tôi hoặc cách các cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra là chính xác hoặc xảy ra theo cách anh ấy mô tả. Tôi không chắc Gerry có trí nhớ kém hay anh ấy chỉ nghĩ rằng nó sẽ nghe kịch tính hơn với cách anh ấy sửa đổi nó. Điều đó khiến tôi thực sự buồn khi biết anh ấy cảm thấy trống rỗng và bị mắc kẹt như thế nào trước đám cưới của chúng tôi. Tôi ước anh ấy đã thành thật với tôi. Tôi thực sự tin rằng anh ấy yêu tôi nhưng rõ ràng anh ấy đã lừa tôi. Hành vi của anh ấy sau cánh cửa đóng kín giờ đây có ý nghĩa hơn rất nhiều.”

Cuốn sách của Gerry hiện có bán tại tất cả các nhà bán lẻ sách lớn và trực tuyến, theo ABC7 News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú