Đại Tá Không Quân George Hardy, một trong những phi công Tuskegee cuối cùng còn sống sót, đã qua đời ở tuổi 100. Ông là một người hùng đã phục vụ trong ba cuộc chiến tranh lớn của Hoa Kỳ: Đệ Nhị Thế Chiến, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Việt Nam.
Theo Văn Phòng Quốc Gia Tuskegee Airmen, ở tuổi 19, Đại Tá Hardy đã trở thành phi công trẻ nhất của đơn vị Red Tail thực hiện phi vụ chiến đấu đầu tiên của mình trên bầu trời Âu Châu trong Đệ Nhị Thế Chiến, hoàn thành 21 phi vụ trên không phận Đức và các khu vực bị chiếm đóng.
Sinh năm 1925 tại Philadelphia, ông đã nhập ngũ Không Lực Lục Quân Hoa Kỳ năm 1944. Sau này, ông còn thực hiện 45 phi vụ trong Chiến tranh Triều Tiên và 70 phi vụ trong Chiến tranh Việt Nam.
Sau khi giải ngũ với quân hàm Đại Tá năm 1971, ông theo học tại Học Viện Công Nghệ Không Lực và đóng góp vào việc phát triển hệ thống điện thoại quân sự toàn cầu đầu tiên của Bộ Quốc Phòng. Đại Tá Hardy còn là một người vận động không ngừng nghỉ, luôn chia sẻ câu chuyện của các phi công Tuskegee với các thế hệ học sinh trên khắp đất nước.
Năm 2007, các phi công Tuskegee đã được Quốc Hội Hoa Kỳ vinh danh bằng Huân Chương Vàng Quốc Hội, và vào năm 2024, họ nhận Giải Thưởng Tinh Thần Hoa Kỳ từ Viện Bảo Tàng Đệ Nhị Thế Chiến Quốc Gia. Sự ra đi của Đại Tá Hardy khiến số lượng phi công Tuskegee còn sống hiện chỉ còn 13 người, theo tin từ Fox News.