Một nữ bác sĩ nhi khoa ở Gaza đang trải qua nỗi đau không gì bù đắp được khi mất đi 9 người con trong một cuộc không kích của Israel vào nhà của họ gần Khan Younis. Vụ việc đau lòng này đã gây chấn động cộng đồng y tế và làm dấy lên lo ngại sâu sắc về số phận của thường dân trong cuộc xung đột.
Theo thông tin từ bệnh viện, chồng của bác sĩ Alaa al-Najjar cũng bị thương nặng và đang được điều trị tích cực. Đứa con còn sống sót duy nhất của họ cũng bị thương. Bác sĩ Munir al-Bursh, Tổng Giám đốc Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành, đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch này.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đang xem xét các cáo buộc liên quan đến việc gây hại cho dân thường vô tội. IDF nói thêm rằng khu vực Khan Yunis là một vùng chiến sự nguy hiểm và họ đã sơ tán dân thường trước khi bắt đầu các hoạt động quân sự.
Tiến sĩ Ahmed al-Farra, trưởng khoa nhi và sản tại phòng khám Tahrir thuộc Khu phức hợp Y tế Nasser, xác nhận rằng bác sĩ Al-Najjar đang làm việc thì nhận được tin về vụ tấn công. Trong số những đứa trẻ thiệt mạng, có 5 trai và 4 gái, với độ tuổi từ 7 tháng đến 12 tuổi. Theo tường thuật, thi thể các em bị cháy hoàn toàn.
Theo ABC News, đứa con trai 11 tuổi sống sót sau vụ không kích đã trải qua hai cuộc phẫu thuật và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cha của em cũng phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và có thể phải cắt cụt chân.
Khi được hỏi về viện trợ nhân đạo, bác sĩ Al-Farra cho biết bệnh viện của ông vẫn chưa nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào vì số viện trợ ít ỏi được phân phối đã bị các băng nhóm có vũ trang đánh cướp.
Chiến tranh giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã gây ra những hậu quả nặng nề cho người dân Palestine, với hàng chục ngàn người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột bắt đầu. Thống kê cho thấy phụ nữ và trẻ em chiếm phần lớn trong số những người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Gaza.
Thông tin trên được ABC News đăng tải.