Các cuộc không kích của Israel đã giết chết ít nhất 62 người trên khắp Gaza trong đêm và sang đến thứ Bảy, theo các nhân viên y tế, trong bối cảnh triển vọng ngừng bắn được cho là đang được cải thiện.
Ba đứa trẻ và cha mẹ của chúng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào một khu lều trại ở Muwasi gần thành phố Khan Younis phía nam. Theo lời kể của người thân, họ đã bị tấn công khi đang ngủ.
“Những đứa trẻ này đã làm gì họ? Lỗi của chúng là gì?” bà của bọn trẻ, Suad Abu Teima, nói khi những người khác quỳ xuống hôn những khuôn mặt đẫm máu của chúng và khóc. Một số người đặt hoa hồng đỏ vào các túi đựng xác.
Cũng nằm trong số những người thiệt mạng có 12 người gần Sân vận động Palestine ở Thành phố Gaza, nơi đang che chở những người phải di tản, và tám người nữa trong các căn hộ, theo nhân viên tại Bệnh viện Shifa. Hơn 20 thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Nasser, theo các quan chức y tế.
Một cuộc tấn công vào buổi trưa đã giết chết 11 người trên một con phố ở phía đông Thành phố Gaza và thi thể của họ đã được đưa đến Bệnh viện Al-Ahli. Một cuộc tấn công vào một cuộc tụ tập ở lối vào trại tị nạn Bureij ở trung tâm Gaza đã giết chết hai người, theo bệnh viện Al-Awda.
HY VỌNG VỀ MỘT THỎA THUẬN NGỪNG BẮN TRONG TUẦN TỚI
Tổng Thống Donald Trump nói rằng có thể có một thỏa thuận ngừng bắn trong tuần tới. Trả lời các câu hỏi từ các phóng viên hôm thứ Sáu, ông nói: “Chúng tôi đang nỗ lực giải quyết vấn đề Gaza và cố gắng giải quyết nó.”
Một quan chức am hiểu tình hình nói với hãng tin Associated Press rằng Bộ trưởng các vấn đề chiến lược của Israel, Ron Dermer, sẽ đến Washington vào tuần tới để đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza, Iran và các vấn đề khác. Vị quan chức này nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu với giới truyền thông.
Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đã diễn ra không liên tục kể từ khi Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn mới nhất vào tháng Ba, tiếp tục chiến dịch quân sự ở Gaza và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ của vùng lãnh thổ này. Khoảng 50 con tin vẫn còn ở Gaza, chưa đến một nửa được cho là còn sống. Họ nằm trong số 251 con tin bị bắt khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, gây ra cuộc chiến kéo dài 21 tháng.
HƠN 6.000 NGƯỜI THIỆT MẠNG KỂ TỪ KHI KẾT THÚC LỆNH NGỪNG BẮN MỚI NHẤT
Cuộc chiến đã giết chết hơn 56.000 người Palestine, theo Bộ Y tế, cơ quan này không phân biệt giữa dân thường và chiến binh. Cơ quan này cho biết hơn một nửa số người chết là phụ nữ và trẻ em. Cơ quan này cho biết số người chết bao gồm 6.089 người thiệt mạng kể từ khi kết thúc lệnh ngừng bắn mới nhất.
Israel nói rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh và đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường, cáo buộc các chiến binh trốn giữa dân thường vì họ hoạt động ở các khu vực đông dân cư.
Có hy vọng trong số các gia đình con tin rằng sự tham gia của Tổng Thống Trump vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn gần đây giữa Israel và Iran có thể dẫn đến nhiều áp lực hơn cho một thỏa thuận ở Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng đối với cuộc chiến Iran và những thành tựu của nó, và ông có thể cảm thấy mình có nhiều không gian hơn để tiến tới chấm dứt chiến tranh ở Gaza, điều mà các đối tác cầm quyền cực hữu của ông phản đối.
Hamas đã nhiều lần tuyên bố họ sẵn sàng trả tự do cho tất cả các con tin để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Ông Netanyahu nói rằng ông sẽ chỉ kết thúc chiến tranh sau khi Hamas bị giải giáp và lưu vong, điều mà nhóm này đã bác bỏ.
HÀNG TRĂM NGƯỜI ĐÃ THIỆT MẠNG KHI TÌM KIẾM THỰC PHẨM
Trong khi đó, người dân Palestine đang đói khát phải chịu đựng một tình hình thảm khốc ở Gaza. Sau khi chặn mọi nguồn cung cấp lương thực trong 2 tháng rưỡi, Israel chỉ cho phép một lượng nhỏ hàng hóa vào lãnh thổ này kể từ giữa tháng Năm.
Hơn 500 người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương khi tìm kiếm thức ăn kể từ khi Tổ chức Nhân đạo Gaza mới thành lập bắt đầu phân phát viện trợ ở vùng lãnh thổ này khoảng một tháng trước, theo Bộ Y tế Gaza.
Các nhân chứng Palestine cho biết quân đội Israel đã nổ súng vào đám đông trên các con đường dẫn đến các địa điểm này. Quân đội Israel nói rằng họ chỉ bắn những phát súng cảnh cáo và đang điều tra các vụ việc dân thường bị thương khi tiếp cận các địa điểm này.
Hàng ngàn người Palestine đi bộ hàng giờ để đến các địa điểm này, di chuyển qua các khu quân sự của Israel.
Các nỗ lực riêng biệt của Liên Hợp Quốc nhằm phân phối lương thực hạn chế đã bị cản trở bởi các băng nhóm vũ trang cướp bóc xe tải và đám đông tuyệt vọng dỡ hàng tiếp tế từ các đoàn xe. Theo Associated Press.