Một chú gấu to lớn đã chọn gầm nhà của một cư dân ở Altadena, California làm ‘chốn dung thân’ trong nhiều ngày liền, bất chấp những nỗ lực không ngừng của chủ nhà và các quan chức để ‘mời’ vị khách không mời này ra đi. Chú gấu nặng khoảng 550 pound (tương đương 250 kg) này đã trở thành tâm điểm chú ý, thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương.
Chủ nhà Ken Johnson cho biết, anh đã thử nhiều cách để ‘tống khứ’ vị khách không mời, từ việc bật radio, dùng khí ammonia, đến việc đặt bẫy với mùi hương caramel và cherry. Tuy nhiên, chú gấu vẫn ‘bình chân như vại’, tiếp tục chọn gầm nhà làm nơi trú ẩn. Anh Johnson đã phát hiện ra sự hiện diện của chú gấu thông qua camera an ninh, và anh cho biết anh cảm thấy ‘khó chịu’ vì sự xuất hiện của nó.
Các quan chức của Sở Cá và Động vật Hoang dã California đã đến kiểm tra và đặt camera theo dõi, đồng thời thử dùng mồi nhử. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Hiện tại, giới chức trách cho rằng chú gấu có thể cảm thấy căng thẳng vì sự ồn ào xung quanh ngôi nhà, và điều này có thể khiến nó ngần ngại ra khỏi nơi trú ẩn. Vấn đề này có thể sẽ tiếp tục gây ra nhiều phiền toái cho người dân địa phương.
Theo tin từ tờ Mercury News.
































