Gấu nặng 500 pound cuối cùng cũng ‘dọn’ khỏi nhà dân ở Altadena

Một chú gấu nặng nửa tấn đã rời khỏi gầm nhà dân sau hơn một tháng cư ngụ. Chủ nhà đã phải trải qua nhiều phiền toái và tốn kém để giải quyết sự việc. Tổ chức BEAR League đã giúp di dời gấu thành công. Ông Johnson cũng đã tạo một trang GoFundMe để…

bear crawlspace 2

Sau hơn một tháng, một chú gấu đen nặng 500 pound (khoảng 226kg) cuối cùng đã chịu rời khỏi gầm nhà dân ở Altadena, California. Chủ nhà, ông Ken Johnson, đã phải đối mặt với không ít phiền toái vì sự hiện diện bất đắc dĩ này.

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng Lễ Tạ Ơn, khi ông Johnson phát hiện những dấu hiệu bất thường trong nhà và lắp đặt camera giám sát. Camera đã ghi lại hình ảnh một chú gấu to lớn chui vào gầm nhà. Những nỗ lực để xua đuổi gấu đều không thành công, thậm chí còn có một con gấu khác xuất hiện, nhưng lại bị gấu đang trú ngụ xua đuổi.

Mãi đến ngày 8 tháng 1, một tổ chức phi lợi nhuận tên là BEAR League mới thành công trong việc di dời chú gấu. Các nhân viên của BEAR League đã giúp con gấu rời khỏi nơi trú ẩn bằng cách tạo điều kiện để nó tự ra khỏi nhà.

Trước đó, ông Johnson đã phải tắt đường dẫn khí đốt vì lo ngại gấu có thể làm hỏng. Ông cũng lập một trang GoFundMe để kêu gọi hỗ trợ chi phí sửa chữa, ước tính lên đến hàng chục ngàn đô-la.

Theo BEAR League, việc di dời gấu khỏi nhà dân là một việc thường xuyên xảy ra. Tổ chức này khuyến khích người dân liên hệ nếu gặp phải tình huống tương tự.

Theo tin từ FOX 11.


follow nhận tin mới

tin mới