Một chú gấu đực nặng gần 250 kg đã trú ngụ dưới một ngôi nhà ở Altadena, California trong hơn sáu tuần, gây ra không ít phiền toái cho gia chủ. Vụ việc bắt đầu vào ngày 25/11/2025, khi chú gấu này tìm đến gầm nhà của ông Ken Johnson để trú ẩn.
Mặc dù ông Johnson và Sở Cá và Động vật Hoang dã California đã cố gắng nhiều cách để xua đuổi chú gấu, bao gồm cả việc sử dụng mồi nhử có mùi thơm và tiếng ồn lớn, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, Hiệp hội BEAR League đã phải sử dụng súng sơn để làm chú gấu khó chịu, buộc nó phải bò ra khỏi nơi ẩn náu.
Dave Fleishman, một thành viên của BEAR League, cho biết việc xua đuổi gấu bằng súng sơn là một phương pháp thường được sử dụng. Ông cũng chia sẻ rằng, khác với những gì mọi người thường nghĩ, gấu thường dễ đoán trước hành động hơn con người khi chúng cảm thấy bị đe dọa.
Sau khi chú gấu rời đi, ông Johnson đã phải gia cố lại khu vực gầm nhà để ngăn chặn việc nó quay trở lại. Ông dự định sẽ kiểm tra thiệt hại mà chú gấu gây ra, bao gồm cả việc đường ống dẫn khí gas bị hư hại.
Tuy nhiên, ông Johnson vẫn có tình cảm đặc biệt với vị khách không mời này. Ông nói rằng, nhiều hàng xóm cũng đã quen thuộc với chú gấu và có vẻ quý mến nó. Ông hy vọng sẽ gặp lại chú gấu, nhưng tất nhiên, không phải là dưới gầm nhà mình nữa.
Theo tin từ tờ Mercury News.


































