Quảng trường Thời Đại (Times Square) ở New York là nơi diễn ra một trong những lễ hội mừng năm mới nổi tiếng nhất thế giới. Đêm giao thừa ở đây luôn rực rỡ với màn thả khinh khí cầu (confetti) vào lúc nửa đêm, một cảnh tượng không thể thiếu. Người đứng sau sự kiện đặc biệt này là ông Treb Heining, người đã gắn bó với công việc này hơn 30 năm.
Trước khi quả cầu năm mới hạ xuống và đồng hồ điểm 12 giờ, không khí tại New York sẽ tràn ngập trong 3 tấn khinh khí cầu đầy màu sắc. Mỗi mảnh giấy vuông 2 inch sẽ được thả bằng tay từ các tòa nhà xung quanh. Ông Heining cho biết: “Chúng tôi muốn khinh khí cầu bay lên khi quả cầu năm mới chạm đất, để mọi người trên khắp thế giới có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng này.”
Hơn 100 tình nguyện viên sẽ tham gia vào việc tung khinh khí cầu, dưới sự chỉ đạo của các trưởng nhóm liên lạc với ông Heining bằng bộ đàm. Những hộp khinh khí cầu được sản xuất tại Pennsylvania, được chuyển đến các địa điểm trước đêm giao thừa hai ngày. Các tình nguyện viên sẽ được hướng dẫn cách thả khinh khí cầu một cách an toàn và hiệu quả.
Ngoài vai trò “Vua” khinh khí cầu, ông Heining còn được biết đến là “cha đẻ” của ngành trang trí bằng khinh khí cầu. Ông đã tạo ra những sản phẩm nổi tiếng như vòm khinh khí cầu và cột khinh khí cầu, và công ty của ông, Balloon Art by Treb, đã trang trí cho nhiều sự kiện lớn, bao gồm cả Thế vận hội Mùa hè năm 1984 và các buổi lễ trao giải Oscar. Năm 1990, ông đã phát minh ra loại khinh khí cầu bán chạy nhất mọi thời đại: “Glasshouse Balloon” của Disney.
Năm nay, sự kiện sẽ có thêm 2,000 pound khinh khí cầu màu đỏ, trắng và xanh dương vào lúc 12:04 sáng để kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập. Như mọi năm, ông Heining sẽ hô vang: “Go confetti! Go confetti! Go confetti!”
Theo tin tức từ NBC News.

































