Oklahoma City Thunder đã chính thức giành chức vô địch NBA sau khi đánh bại Indiana Pacers với tỷ số 103-91 trong trận Chung kết Game 7 đầy kịch tính vào đêm Chủ Nhật vừa qua.
Ngôi sao Shai Gilgeous-Alexander tiếp tục tỏa sáng với 29 điểm và 12 kiến tạo, khép lại một mùa giải xuất sắc và được vinh danh là Cầu thủ Xuất sắc nhất loạt trận Chung kết (Finals MVP). Chiến thắng này đánh dấu sự kết thúc của quá trình xây dựng lại đội hình (rebuild) và đưa danh hiệu vô địch NBA đầu tiên về với thành phố Oklahoma City.
Jalen Williams đóng góp 20 điểm và Chet Holmgren có 18 điểm, góp phần quan trọng vào thắng lợi lịch sử của Thunder. Đội bóng đã có một mùa giải phi thường, kết thúc với tổng cộng 84 trận thắng (bao gồm cả mùa giải chính và vòng playoffs), san bằng kỷ lục của Chicago Bulls mùa 1996-97 và chỉ kém hai đội bóng khác trong lịch sử NBA về tổng số trận thắng trong một mùa.
Huấn luyện viên Mark Daigneault bày tỏ niềm tự hào: “Họ cư xử như nhà vô địch. Họ thi đấu như nhà vô địch… Họ là một đội bóng phi thường và giờ đây họ là những nhà vô địch.”
Về phía Pacers, họ đã gặp bất lợi lớn khi Tyrese Haliburton dính chấn thương chân nghiêm trọng ngay đầu trận. Bennedict Mathurin đã thi đấu nỗ lực với 24 điểm và 13 rebounds, nhưng đội bóng vẫn không thể ngược dòng.
Chiến thắng Game 7 trên sân nhà tiếp tục khẳng định lợi thế cho các đội chủ nhà trong loạt trận chung kết NBA (thống kê hiện tại là 16-4). Đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp NBA chứng kiến một nhà vô địch khác nhau, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt của giải đấu.
Đối với Oklahoma City, đây là danh hiệu thứ hai trong lịch sử nhượng quyền thương mại này, sau chức vô địch của Seattle SuperSonics vào năm 1979 (trước khi chuyển đến OKC năm 2008). Một biểu ngữ vô địch NBA mang tên Thunder sẽ sớm được treo tại sân nhà của đội.
Theo tin từ Associated Press, đăng trên Seattle Times.