Nhà báo Thomas Friedman, trong một bài bình luận cho The Mercury News, đã chỉ trích gay gắt cách tiếp cận của Tổng Thống Donald Trump và các cố vấn của ông đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ông cho rằng việc xem nhẹ tầm quan trọng của vấn đề địa chính trị thành một “thương vụ bất động sản” là một sai lầm nghiêm trọng và mang tính “ngây thơ”.
Friedman so sánh cách tiếp cận của Tổng Thống Donald Trump với những nhà lãnh đạo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, nhấn mạnh rằng chiến tranh và hòa bình không giống như kinh doanh bất động sản, nơi cả hai bên đều có thể có lợi. Ông ví hành động của Tổng Thống Donald Trump như một “tập phim đáng hổ thẹn nhất trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ”, và cho rằng toàn bộ Đảng Cộng hòa đang đồng lõa trong việc duy trì tình hình này.
Bài viết cũng phê phán phát biểu của ông Steve Witkoff, một trong những cố vấn của Tổng Thống Donald Trump, khi cho rằng ông Putin “không phải là kẻ xấu”. Friedman gọi những người có quan điểm như vậy là “những kẻ ngây thơ” (useful idiots) mà các nhà lãnh đạo như Putin thường lợi dụng.
Ông lập luận rằng thay vì giảm bớt áp lực lên Nga, chính sách của Tổng Thống Donald Trump đã làm suy yếu vị thế của Ukraine trên trường quốc tế, bằng cách cắt giảm viện trợ và đưa ra những tuyên bố sai lệch về cuộc xung đột. Friedman kêu gọi một cách tiếp cận ngoại giao mạnh mẽ hơn, dựa trên đòn bẩy chính trị và quân sự, để đạt được một “thỏa thuận tồi tệ” (dirty deal) thay vì “thỏa thuận bẩn thỉu” (filthy deal) có lợi cho Putin.
Theo Thomas Friedman, một nhà báo của New York Times, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ cần dựa trên việc tăng cường áp lực lên Tổng Thống Putin, đồng thời thông báo cho người dân Nga biết rằng nhà lãnh đạo của họ đang đánh cắp tương lai của họ. Đây là cách để tăng cường đòn bẩy, đảm bảo lợi ích và giá trị của cả Ukraine và Hoa Kỳ.








































