Trong bài viết trên tờ The New York Times, nhà báo Thomas Friedman đã bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell vì đã dám đứng lên chống lại những lời dối trá và bắt nạt của Tổng Thống Donald Trump. Friedman cho rằng, thay vì cúi đầu trước áp lực từ phía Tổng Thống Donald Trump, ông Powell đã vạch trần âm mưu của Bộ Tư pháp nhằm điều tra ông về các cáo buộc chi tiêu quá mức trong việc cải tạo trụ sở của Fed. Theo Friedman, đây thực chất là một nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump và những người xung quanh nhằm gây áp lực buộc Fed phải hạ lãi suất.
Bài viết cũng đề cập đến việc chỉ một vài thành viên đảng Cộng hòa lên tiếng bảo vệ ông Powell. Thượng nghị sĩ Thom Tillis tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ đề cử nào thay thế ông Powell cho đến khi cuộc điều tra được giải quyết đầy đủ. Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, một trong những người chỉ trích gay gắt nhất của Chủ tịch Fed, thừa nhận ông Powell là một “chủ tịch Fed tồi”, nhưng không tin rằng ông là một “tội phạm”. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski cho biết cuộc điều tra của chính quyền chỉ là một nỗ lực nhằm ép buộc.
Friedman cảnh báo rằng, nếu Bộ Tư pháp có thể bị lợi dụng để phá hủy sự độc lập thiêng liêng của Fed, Tổng Thống Donald Trump sẽ không còn bị ràng buộc, và điều này sẽ dẫn đến những rắc rối về kinh tế và sự suy sụp về mặt hiến pháp. Friedman kết luận rằng, sự việc này cho thấy một Tổng Thống đang hành động một cách ngang nhiên, và chúng ta chưa từng chứng kiến một sự thẳng thắn nào như vậy từ phía những người Cộng hòa kể từ khi Liz Cheney lên tiếng về vụ việc ngày 6 tháng Giêng.
Bài viết trích dẫn lời của Chủ tịch Powell rằng: “Phục vụ công đôi khi đòi hỏi phải kiên định đối mặt với các mối đe dọa. Tôi sẽ tiếp tục công việc mà Thượng viện đã xác nhận, với sự liêm chính và cam kết phục vụ người dân Mỹ”.
Theo The New York Times.




























