Mục sư Franklin Graham đã trao tặng 18 căn nhà mới xây cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lụt tàn khốc năm 2022 tại miền Đông Kentucky, chỉ ba tuần trước Giáng Sinh.
Các căn nhà này thuộc khu dân cư Chestnut Ridge, một dự án do tổ chức Samaritan’s Purse cùng với hàng trăm tình nguyện viên thực hiện. Đây là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa, mang lại hơi thở hy vọng cho những người đã mất nhà cửa.
Bà Lora Honycutt, một người sống sót sau trận lụt, đã chia sẻ trong xúc động: “Khi tôi bước vào căn nhà này… sàn nhà không còn sụt lún… Mùi hương cũng khác… Tôi không thể tả được cảm giác này. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.”.
Đối với Paul Johnson, việc nhận được nhà mới còn mang ý nghĩa thay đổi cuộc đời. Sau khi trận lụt cuốn trôi nhà cửa, ông đã mất địa chỉ cố định và bị loại khỏi danh sách chờ ghép phổi. Giờ đây, ông có thể quay trở lại danh sách và tiếp tục hy vọng.
Khu dân cư Chestnut Ridge bao gồm 18 căn nhà với hai, ba hoặc bốn phòng ngủ. Một gia đình có 10 người con đã nhận được căn nhà duy nhất có năm phòng ngủ, sau hơn 1.100 đêm phải chen chúc trong hai chiếc xe camper.
Bà mẹ chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn vì có nơi để trú thân, nhưng thật khó chịu… tất cả chúng tôi đều ở sát nhau.” Nhìn quanh căn nhà năm phòng ngủ mới, bà không kìm được nước mắt: “Chúng tôi quá kinh ngạc, tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi có thể thở được rồi!”
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ Kelly Craft và chồng, Giám đốc điều hành của công ty khai thác than Alliance Resource Partners, đã hiến tặng khu đất để xây dựng khu dân cư mới này.
Tổ chức Samaritan’s Purse đã xây dựng gần 100 căn nhà trên khắp Kentucky và đang tiếp tục công việc tái thiết tại các cộng đồng bị tàn phá bởi thiên tai.
Thông tin từ Fox News.

































