Trong khi nhiều người đã nghĩ về việc gác lại mùa giải của Indiana Fever khi Caitlin Clark thông báo sẽ vắng mặt phần còn lại của mùa giải, thì đội bóng này vẫn không hề từ bỏ. Indiana đã giành chiến thắng trong loạt trận bán kết WNBA, lần đầu tiên kể từ năm 2015, bất chấp chấn thương của Clark, sau chiến thắng kịch tính 87-85 trong trận đấu quyết định thứ 3 trước Atlanta Dream.
Aliyah Boston ghi điểm quyết định với 7,4 giây còn lại, và Lexie Hull cướp bóng trong tình huống giao bóng sau đó để ấn định chiến thắng.
Indiana đã kết thúc với tỷ số 7-0 để giành chiến thắng loạt trận playoff đầu tiên sau 10 năm. Boston đã có một cú lên rổ dễ dàng sau khi Brionna Jones ngã xuống trong khi tranh giành bóng. Điều này đã giúp Indiana dẫn trước 86-85, lần đầu tiên kể từ khi họ dẫn trước 33-30 ở hiệp hai.
Kelsey Mitchell dẫn đầu Indiana với 24 điểm, Boston có 14 điểm, 12 rebound và sáu kiến tạo. Odyssey Sims có 16 điểm và tám kiến tạo, và Natasha Howard ghi thêm 12 điểm. Sophie Cunningham cũng đang phải điều trị chấn thương.
Brittney Griner, trong mùa giải đầu tiên của cô với Dream sau khi trải qua 11 mùa giải đầu tiên với Phoenix Mercury, ghi được năm điểm và có tám rebound. Mùa giải thứ hai của Clark tại WNBA đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương, nhưng chấn thương háng mà cô gặp phải trong trận đấu trước kỳ nghỉ All-Star đã khiến cô phải vắng mặt phần còn lại của mùa giải 2025.
Đội được yêu thích trước mùa giải để giành MVP, Clark chỉ chơi 13 trận trong năm nay cho Fever. Cô đã phải vật lộn với chấn thương cơ tứ đầu trước đó trong năm trước khi gặp các bệnh hiện tại. Cô đạt trung bình 16,5 điểm, 8,8 kiến tạo và năm rebound trong hơn 31,1 phút mỗi trận.
Theo Fox News, đội hạt giống số 6 Fever sẽ thi đấu vào Chủ nhật với đội hạt giống số 2 Las Vegas Aces, đội đã lọt vào ba trong năm trận chung kết WNBA gần nhất.