Tạp chí Farmers’ Almanac, một ấn phẩm lịch sử đã tồn tại hơn 200 năm, sẽ không biến mất mà sẽ có một chủ sở hữu mới và chuyển trụ sở về Thành phố New York. Trang web này, vốn được yêu thích bởi nông dân và người làm vườn, ra đời lần đầu vào năm 1818 và theo phương pháp tương tự như Old Farmer’s Almanac, dựa vào các yếu tố như vết đen mặt trời, vị trí các hành tinh và chu kỳ mặt trăng để đưa ra dự báo thời tiết dài hạn.
Tạp chí đã được mua lại bởi Unofficial Networks, một công ty xuất bản kỹ thuật số chuyên về các hoạt động ngoài trời. Quyết định này đồng nghĩa với việc Farmers’ Almanac sẽ tiếp tục hoạt động sau khi đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng ấn bản năm 2026 sẽ là số cuối cùng sau 208 năm phát hành.
Ông Tim Konrad, người sáng lập và chủ bút của Unofficial Networks, cho biết trang web mới của Farmers’ Almanac sẽ là “một ấn phẩm sống động, có nội dung mới hàng ngày” và có kế hoạch tái bản bản in. Ông bày tỏ mong muốn “bảo tồn và duy trì ấn phẩm mang tính biểu tượng này”.
Theo tin từ Associated Press, Farmers’ Almanac được thành lập ở New Jersey trước khi chuyển về Lewiston, Maine vào năm 1955. Mặc dù các nhà khoa học đôi khi hoài nghi về độ chính xác của các dự báo, vốn được cho là chỉ tương đương với cơ hội ngẫu nhiên, ấn bản gần đây nhất được cho là đã dự báo chính xác một mùa đông lạnh và nhiều tuyết.




























