Một người hâm mộ lâu năm của đội Seattle Seahawks tên là Tom Triggs đã tự chế một chiếc xe độc đáo có tên ‘Hawk Rod’ để lái từ Bremerton, Washington xuống California tham dự trận Super Bowl LX. Chiếc xe này là một chiếc El Camino đời 1977, được độ lại với nhiều chi tiết mang đậm dấu ấn của đội bóng quê nhà.
Ông Triggs, người đã mua chiếc xe cũ với giá 1.000 đô la, đã trang bị cho ‘Hawk Rod’ thảm cỏ nhân tạo của sân bóng, một chiếc khăn kỷ niệm từ sân Kingdome cũ, và thậm chí cả cột khung thành. Biển số xe cũng được tùy chỉnh thành ‘HAWKROD’. Triggs chia sẻ rằng ông đã bắt đầu mua vé mùa giải của Seahawks từ năm 1977 và luôn ấp ủ tình yêu mãnh liệt với đội bóng.
Dự kiến, ông sẽ đến California vào trưa thứ Bảy để hòa mình vào không khí lễ hội trước trận đấu với đội New England Patriots vào Chủ Nhật. Ông hy vọng sẽ nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng người hâm mộ Seahawks, hay còn gọi là ’12s’, trên đường đi. Chia sẻ với FOX 13 Seattle, Triggs cho biết ông muốn chiếc ‘Hawk Rod’ sẽ trở thành một phần lịch sử của đội bóng trong tương lai.
Theo tin từ FOX 13 Seattle, chiếc xe vẫn giữ nguyên động cơ V8 305 nguyên bản, nhưng đã được nâng cấp để đảm bảo hành trình dài. Câu chuyện về ‘Hawk Rod’ là một minh chứng cho sự cuồng nhiệt và sáng tạo của người hâm mộ thể thao tại Mỹ, đặc biệt là đối với các đội bóng có lượng fan đông đảo như Seattle Seahawks.

































