Cuộc thi Ca khúc Eurovision, một sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhằm tôn vinh sự đoàn kết và văn hóa, đang đối mặt với khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử 7 thập niên của mình. Bốn quốc gia – Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ái Nhĩ Lan và Slovenia – đã tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi năm 2026 dự kiến tổ chức tại Vienna vào tháng 5, và Iceland đang cân nhắc hành động tương tự.
Quyết định rút lui này xuất phát từ việc các nhà tổ chức từ chối loại trừ Israel khỏi cuộc thi, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ về chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Được thành lập năm 1956 nhằm giúp hàn gắn lục địa châu Âu sau Thế chiến II, Eurovision cấm các biểu tượng và ca từ chính trị. Tuy nhiên, căng thẳng toàn cầu thường xuyên ảnh hưởng đến sự kiện này; chẳng hạn, Nga đã bị trục xuất vào năm 2022 sau khi xâm lược Ukraine.
Căng thẳng leo thang sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 và chiến dịch đáp trả của Israel ở Gaza. Các cuộc thi Eurovision gần đây đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine bên ngoài và thậm chí bên trong các địa điểm tổ chức.
Liên minh Phát thanh Châu Âu (EBU), tổ chức điều hành Eurovision, đã thắt chặt các quy định bỏ phiếu nhưng không tổ chức bỏ phiếu về việc Israel có tiếp tục tham gia hay không. EBU cho biết “đa số thành viên” tin rằng cuộc thi “nên tiếp tục theo kế hoạch, với các biện pháp bảo vệ bổ sung”, và “không nên bị lợi dụng làm một diễn đàn chính trị.”
Ngay sau quyết định của EBU, các đài truyền hình của Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ái Nhĩ Lan và Slovenia đã thông báo rút lui, với lý do tình hình ở Gaza và “việc Israel sử dụng cuộc thi cho mục đích chính trị” khiến sự kiện khó duy trì tính trung lập. Ngược lại, một số đài truyền hình khác như NRK của Na Uy và BBC của Anh lại hoan nghênh quyết định giữ Israel tham gia, nhấn mạnh việc thực thi quy tắc của EBU và tính hòa nhập.
Tổng Thống Israel Isaac Herzog bày tỏ sự hài lòng và hy vọng cuộc thi sẽ tiếp tục đề cao văn hóa, âm nhạc và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Tuy nhiên, các cuộc tẩy chay này sẽ gây tổn thất tài chính đáng kể cho Eurovision, vốn được tài trợ chủ yếu bởi các đài truyền hình tham gia, đặc biệt khi Tây Ban Nha là một trong “Nhóm Năm Lớn” đóng góp nhiều nhất.
Hơn hai chục quốc gia đã xác nhận tham gia Vienna, và danh sách cuối cùng sẽ được công bố trước Giáng sinh, theo ABC News. Mặc dù Bulgaria, Moldova và Romania sẽ quay trở lại sau thời gian vắng mặt, các chuyên gia vẫn cho rằng năm 2026 sẽ là một “năm đầy căng thẳng” và ban tổ chức sẽ theo dõi chặt chẽ lượng khán giả.







































