ESPN: Dick Vitale Vui Mừng Thông Báo Đã Sạch Bệnh Ung Thư Sau Các Lần Xét Nghiệm Gần Đây

Dick Vitale, bình luận viên bóng rổ đại học kỳ cựu và được yêu mến của đài ESPN, vừa chia sẻ tin tức đầy xúc động: ông đã hoàn toàn sạch bệnh ung thư sau các lần xét nghiệm sức khỏe mới nhất.

Ông Vitale, người đã kiên cường chiến đấu với nhiều dạng ung thư khác nhau chỉ trong vài năm qua, đã bày tỏ cảm xúc vỡ òa trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào thứ Ba sau khi nhận được kết quả xét nghiệm máu và chụp chiếu.

“Tôi vui sướng tột độ. Tôi đang ở trên mây,” ông Vitale chia sẻ trong một video, thuật lại lời nói của bác sĩ chuyên khoa ung thư. “Ông ấy đã nói bốn từ mà bạn luôn muốn nghe: ‘Anh đã sạch bệnh ung thư rồi, em yêu à!’. Tôi không thể tin được.”

Nghe được kết quả “sạch bệnh” từ bác sĩ là khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc đối với ông. “Điều đó khiến tôi rơi nước mắt khi ông ấy báo tin, bởi vì là một bệnh nhân ung thư, bạn biết rằng cuộc gọi đó căng thẳng đến nhường nào,” ông nói. “Nó có thể thay đổi cả cuộc đời.”

Thông báo này đánh dấu một bước ngoặt sau hành trình sức khỏe cực kỳ gian nan của Vitale, khi ông đã bị chẩn đoán mắc ung thư đến bốn lần chỉ trong vòng vài năm trở lại đây.

Năm 2021, ông Vitale phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính (melanoma), và chỉ vài tháng sau đó, ông được chẩn đoán mắc ung thư hạch (lymphoma). Cuối năm đó, các tổn thương tiền ung thư và loét trên dây thanh quản của ông được phát hiện.

Năm 2023, ông Vitale lại bị chẩn đoán ung thư dây thanh quản và phải trải qua một đợt xạ trị. Đến năm ngoái, ông thông báo mắc ung thư lần thứ tư sau khi sinh thiết một hạch bạch huyết ở cổ cho kết quả dương tính.

Qua từng trận chiến với căn bệnh quái ác, bình luận viên nổi tiếng của ESPN vẫn thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của mình trên mạng xã hội. Hồi tháng 12 năm ngoái, ông cũng từng thông báo đã sạch bệnh sau lần thứ tư mắc phải.

Với tin vui lần này, ông Vitale đã lên kế hoạch ăn mừng thật tưng bừng. “Tôi sẽ có một bữa tối Ý thật ngon,” ông hào hứng chia sẻ. “Tối nay là lúc ăn mừng rồi. Tôi cảm giác như vừa vô địch quốc gia vậy!”

Ông Vitale đã gắn bó với ESPN từ khi đài này mới thành lập vào năm 1979 và là người bình luận trận đấu bóng rổ đại học đầu tiên trên đài, theo tin tức từ KHOU-TV. Ông cũng được biết đến là người đã gây quỹ rất nhiều cho các hoạt động nghiên cứu ung thư trong nhiều năm qua. Hồi tháng 3, ông từng không kìm được nước mắt khi chia sẻ về cuộc chiến ung thư của mình trong buổi bình luận trận chung kết ACC. “Ngồi ở đây cùng các bạn như một phép màu vậy,” ông chia sẻ. “Ba năm qua thật khó khăn. Bốn lần đối diện với ung thư… Tôi không muốn ai phải trải qua điều đó cả. Ung thư thật kinh khủng.”

Câu chuyện về sự chiến đấu và chiến thắng bệnh tật của Dick Vitale là nguồn động viên lớn cho nhiều người, cho thấy sức mạnh của niềm tin và sự kiên cường.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú