Bà Erika Kirk, góa phụ của nhà hoạt động bảo thủ quá cố Charlie Kirk, đã chia sẻ những tâm sự đầy xúc động về cuộc sống sau khi chồng qua đời. Bà Kirk đăng tải những hình ảnh và video trên Instagram, ghi lại khoảnh khắc hai con nhỏ của mình đón Giáng sinh, đồng thời chia sẻ cách bà cân bằng giữa những truyền thống cũ và những điều mới mẻ.
Trong bài đăng, bà Kirk viết: “Giáng sinh này, chúng tôi thu mình lại. Và trong khi thế giới vẫn tiếp diễn, tôi thích nghi với không gian chữa lành, nơi sự tĩnh lặng là vàng và là một tuyên bố tự thân”. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, động viên từ những người thân yêu, coi đó là “liều thuốc xoa dịu thiêng liêng” cho trái tim mình.
Bà Kirk nhấn mạnh rằng “cuộc sống bây giờ đã khác”, đôi khi còn nhiều nỗi đau. Bà giữ lại nhiều đồ dùng của chồng, như tất, giày và vitamin, xem đó là những “lời nhắn nhủ yêu thương từ Thiên đường”.
Bà Kirk cũng đề cập đến những lời chỉ trích nhắm vào mình, khẳng định rằng “không điều gì có thể lay chuyển tôi”. “Lời nói, cáo buộc, giả định và vu khống của họ không có tác dụng, không thiêu đốt. Tôi không nợ thế giới bất cứ điều gì”, bà chia sẻ.
Theo Fox News, Erika Kirk hy vọng thông điệp của mình sẽ khuyến khích những người vợ khác luôn hết lòng vì chồng, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Bà tin rằng, khi trái tim hướng đến sự hy sinh và tận tụy, Chúa sẽ sử dụng hôn nhân của họ theo những cách thật nhiệm màu.




































