Eric Trump, con trai của Tổng Thống Donald Trump, chia sẻ rằng những ‘khó khăn’ mà gia đình ông phải trải qua là ‘đáng giá’ sau khi Tổng Thống Donald Trump giành chiến thắng trở lại Tòa Bạch Ốc. Phát biểu với người dẫn chương trình Steve Doocy của Fox News tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Eric Trump đã ôn lại những sự kiện đã diễn ra trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây của cha mình, bao gồm cả cuộc điều tra của FBI tại Mar-a-Lago vào năm 2022.
“Họ muốn luận tội chúng ta. Họ có những hồ sơ bẩn thỉu, họ có những lời vu khống, họ có vô số bản cáo trạng…” Eric Trump nói. “Họ đã cố gắng bịt miệng chúng ta – các lệnh cấm, họ đã loại chúng ta khỏi mọi nền tảng truyền thông xã hội, loại ông ấy khỏi lá phiếu ở mọi tiểu bang. Ý tôi là, chúng ta có lẽ đã chi 400 triệu đô la để tự bảo vệ mình trước những việc vô nghĩa chỉ vì họ muốn hạ bệ chúng ta”, ông nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn, Eric Trump đã đề cập đến cuốn sách mới của mình, ‘Under Siege’ (tạm dịch: Bị bao vây), trong đó ông chia sẻ về cuộc đột kích của FBI và những trở ngại mà gia đình ông phải đối mặt trước chiến thắng năm 2024 của Tổng Thống Donald Trump.
“Họ đã làm mọi thứ có thể để cố gắng hạ gục cha tôi, cố gắng hủy hoại ông, cố gắng bỏ tù ông, cố gắng phá sản chúng ta, làm mọi thứ có thể để tạo lợi thế cho Joe Biden trong cuộc bầu cử, bao gồm cả việc đi qua cánh cổng kia và đột kích vào ngôi nhà này”, Eric Trump nói, vừa chỉ tay về phía cổng trước.
Theo tin từ Fox News, Eric Trump nhấn mạnh rằng mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm cả những cáo buộc và cuộc điều tra, nhưng kết quả đạt được, đặc biệt là việc Tổng Thống Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel và Hamas, cho thấy tất cả những điều đó đều xứng đáng.