Eric Dane tiết lộ ALS đã lấy đi chức năng hoàn toàn cánh tay phải của ông

Nam diễn viên kỳ cựu Eric Dane, được biết đến qua các vai diễn trong “Euphoria” và “Grey’s Anatomy”, vừa chia sẻ sâu hơn về cuộc chiến với bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Trong một cuộc phỏng vấn xúc động với chương trình “Good Morning America” của đài ABC, ông cho biết căn bệnh quái ác này đã khiến cánh tay phải của ông mất đi chức năng hoàn toàn và đang dần ảnh hưởng đến cánh tay trái.

Eric Dane, 52 tuổi, lần đầu công khai chẩn đoán ALS vào tháng 4 vừa qua. Ông kể lại, những triệu chứng đầu tiên xuất hiện khoảng một năm rưỡi trước, khá nhẹ nhàng. Ban đầu chỉ là cảm giác yếu ở bàn tay phải, khiến ông nghĩ đơn giản là do dùng điện thoại quá nhiều.

Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện, dẫn đến một loạt các chuyến thăm khám bác sĩ chuyên khoa khác nhau. Phải mất đến chín tháng, ông mới nhận được chẩn đoán chính thức là ALS, căn bệnh còn được gọi là bệnh Lou Gehrig.

“Vài tuần sau khi nhận ra triệu chứng không biến mất, tôi đã đi khám chuyên gia bàn tay, rồi được giới thiệu đến một chuyên gia khác. Sau đó là gặp bác sĩ thần kinh, rồi lại một bác sĩ thần kinh khác, người cuối cùng phải nói ‘Trường hợp này vượt quá khả năng của tôi rồi,’” Eric Dane nhớ lại.

Hiện tại, cánh tay phải của nam diễn viên đã “ngừng hoạt động hoàn toàn”. Ông lo sợ rằng chỉ trong vài tháng nữa, bàn tay trái cũng sẽ gặp tình trạng tương tự.

Ba chữ cái ALS giờ đây đã in sâu vào tâm trí ông. “Tôi sẽ không bao giờ quên ba chữ cái đó. Chúng ám ảnh tôi ngay từ giây phút thức dậy,” ông chia sẻ.

ALS là một bệnh thần kinh vận động hiếm gặp, ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, gây yếu cơ và dẫn đến tê liệt. Bệnh cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến các cơ điều khiển việc nói, ăn và thở.

Đối mặt với “cơn giông” bệnh tật này, Eric Dane nhận được sự hỗ trợ từ vợ, nữ diễn viên Rebecca Gayheart, và hai con gái Billie Beatrice, 15 tuổi, và Georgia Geraldine, 13 tuổi.

Một khoảnh khắc khiến ông nhận ra sự khắc nghiệt của bệnh là vài tháng trước, khi đang đi thuyền cùng một con gái. Ông nhảy xuống biển và chợt nhận ra mình không đủ sức bơi trở lại thuyền một mình. “Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, mình không còn an toàn khi ở dưới nước nữa,” ông nói, không giấu được sự đau lòng.

Mặc dù vậy, Eric Dane quyết tâm tiếp tục làm việc chừng nào còn có thể. “Tôi không nghĩ đây là dấu chấm hết cho câu chuyện của mình,” ông chia sẻ với Diane Sawyer. “Trong tim, tôi không cảm thấy đây là kết thúc. Tôi sẽ chiến đấu hết sức có thể.” Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng “có quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi” khi đối mặt với căn bệnh này.

Theo thông tin từ New York Daily News đăng tải trên Seattle Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú