Cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Thụy Sĩ gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Enes Kanter Freedom, đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về nước Mỹ và những giá trị mà ông trân trọng. Trong một bài viết trên Fox News, Freedom bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đất nước này, nơi ông tìm thấy tự do và cơ hội để theo đuổi ước mơ.
Freedom cho biết, ban đầu ông đến Mỹ với mong muốn được chơi bóng rổ, nhưng sau đó, ông nhận ra rằng điều quan trọng hơn cả là sự tự do. Ông nhấn mạnh rằng, đối với một người Hồi giáo và là một người nhập cư hợp pháp, tự do ở Mỹ không chỉ là một ý niệm, mà là một lối sống. Ông khẳng định không đến Mỹ để áp đặt niềm tin của mình, đốt cờ hay căm ghét đất nước này. Thay vào đó, ông đến để sống tự do, làm việc chăm chỉ, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho đất nước đã mang đến cho ông cơ hội.
Freedom cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt rõ ràng giữa đạo Hồi hòa bình và các tư tưởng cực đoan. Ông khẳng định rằng một người Hồi giáo chân chính không thể là một kẻ khủng bố, và khủng bố không đại diện cho đạo Hồi. Ông kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ phẩm giá của con người và duy trì các giá trị chung. Ông nhấn mạnh rằng, những ai ghét nước Mỹ, ghét lá cờ của nó và ghét những gì đất nước này đại diện, thì không thuộc về nơi đây.
Enes Kanter Freedom đã thể hiện một tình yêu sâu sắc đối với nước Mỹ và những nguyên tắc mà đất nước này đại diện, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ những giá trị đó. Theo Fox News.





























