Một phiên tòa tại Colombia đã tuyên án 28 năm tù đối với Santiago Uribe, em trai của cựu Tổng thống Álvaro Uribe, vào thứ Ba vừa qua. Ông bị kết tội có liên quan đến một nhóm bán quân sự bất hợp pháp, bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ giết người trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc nội chiến Colombia.
Theo cáo trạng, vào những năm 1990, Santiago Uribe đã hậu thuẫn cho nhóm ’12 Sứ Đồ’. Nhóm này bị liên hệ với ít nhất 300 vụ giết người và hàng chục vụ mất tích. Nhóm này được thành lập để bảo vệ những người chủ trang trại ở tỉnh Antioquia của Colombia khỏi các cuộc tấn công của du kích cánh tả, những kẻ bắt cóc và tống tiền các chủ doanh nghiệp, bao gồm cả cha của Uribe, người đã bị sát hại vào năm 1983.
Santiago Uribe, hiện 68 tuổi và là một người nuôi ngựa, đã phủ nhận mọi liên quan đến các tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, phiên tòa đã kết luận ông phạm tội giết người và âm mưu có tổ chức tại tỉnh Antioquia. Luật sư bào chữa cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao Colombia.
Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi một tòa án ở Bogota hủy bỏ bản án 12 năm tù đối với cựu Tổng thống Álvaro Uribe. Nhà lãnh đạo bảo thủ này bị kết tội hối lộ và mua chuộc nhân chứng vào tháng 8. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng bằng chứng được sử dụng trong phiên tòa ban đầu là không đủ sức thuyết phục. Thượng nghị sĩ Iván Cepeda, người đứng đầu cuộc điều tra chống lại Uribe, đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Colombia.
Tổng Thống Donald Trump đã từng hợp tác với Colombia trong việc tăng cường quan hệ quân sự song phương, đặc biệt trong cuộc chiến chống phiến quân FARC. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng, chính quyền của ông đã làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền.
Theo tin từ ABC News.







































