FORT WORTH, Texas – Annie Babcock đã trải qua những ngày tháng đầy thử thách khi con gái Nora của cô được chẩn đoán chậm phát triển trong tử cung. Ở tuần thai thứ 24, Annie lại bị tiền sản giật và nhau bong non.
Các bác sĩ ở Bedford đã đưa ra một quyết định khó khăn: hoặc sinh con tại chỗ và để bé ra đi, hoặc chuyển đến Texas Health ở Fort Worth để thử cơ hội sống.
Nora Babcock chào đời vào ngày 10 tháng 3, chỉ nặng 13.1 ounces (khoảng 371 gram) và dài 10.5 inches (khoảng 26.7 cm), tương đương với kích thước một lon soda. Bé được đưa ngay vào Đơn vị Chăm sóc Đặc biệt dành cho Trẻ sơ sinh (NICU) tại Texas Health Harris Methodist Fort Worth, nơi Nora cần hỗ trợ hô hấp kéo dài và phẫu thuật tim.
Mãi đến 10 ngày sau, Annie Babcock mới được bế con.
“Thật kinh khủng,” Annie Babcock nhớ lại.
Sau tám tháng, Nora đã về nhà vào ngày 10 tháng 7 và hiện nặng 10 pounds (khoảng 4.5 kg) và khỏe mạnh.
Theo bác sĩ Megan Schmidt, chuyên gia về sơ sinh tại Pediatrix Neonatology of Texas và Texas Health Harris Methodist Fort Worth Hospital, Nora được xem là một “micro-preemie” – em bé sinh trước 26 tuần hoặc nặng dưới 2.2 pounds (khoảng 1 kg).
Bác sĩ Schmidt cho biết, những tiến bộ trong y học trong hơn 10 năm qua đã tạo ra sự khác biệt lớn cho trẻ sơ sinh. “Chúng ta không thể làm được những điều này sớm như 30 năm trước đây,” bác sĩ nói.
Annie Babcock hy vọng câu chuyện của Nora sẽ mang lại hy vọng cho các bậc cha mẹ có con sinh non. Theo tin từ KHOU 11.































