Một phụ nữ mang thai ở San Francisco đã sinh con trên chiếc xe tự lái Waymo vào tối thứ Hai vừa qua, khi đang trên đường đến Trung tâm Y tế UCSF. Đây là một cột mốc mới trong câu chuyện về xe tự lái mà có lẽ ít ai ngờ đến, ngoại trừ những người đã có kinh nghiệm lái xe dịch vụ hơn sáu tháng.
Theo tờ The SF Standard, nhóm điều khiển từ xa của Waymo đã phát hiện ‘hoạt động bất thường’ và gọi 911, tuy nhiên chiếc xe đã đến bệnh viện trước cả dịch vụ cấp cứu. Có vẻ như, một số truyền thống vẫn tồn tại bất chấp sự thay đổi. Trong nhiều thập kỷ, các bà mẹ tương lai đã phải ‘đua’ với thời gian trên những chiếc taxi và Uber từ London đến Los Angeles.
Câu chuyện về một người mẹ ở Ấn Độ đặt tên con trai là Uber sau khi sinh trên đường đến bệnh viện, hay một cặp vợ chồng ở California đón con trong một chiếc Uber vào ngày Shabbat năm 2017, là những ví dụ điển hình. Giờ đây, Thung lũng Silicon đã tự động hóa trải nghiệm này, ít nhất là một phần.
Chiếc xe ở San Francisco đã được đưa đi vệ sinh ngay lập tức. Đây cũng không phải là trường hợp sinh nở đầu tiên của Waymo. Công ty cho biết một em bé ở Phoenix đã chào đời trước đó. Người phát ngôn của Waymo hóm hỉnh nói: ‘Mặc dù đây là một sự kiện rất hiếm gặp, nhưng một số hành khách mới nhất của chúng tôi rất nóng lòng muốn trải nghiệm chuyến đi Waymo đầu tiên của họ.’ Tin tức được đăng tải trên TechCrunch.


































