Elizabeth Smart, người sống sót sau vụ bắt cóc kéo dài 9 tháng khi mới 14 tuổi, đã chia sẻ những chi tiết mới về kế hoạch của kẻ bắt cóc mình, Brian David Mitchell, là âm mưu bắt cóc em họ cô để làm vợ mới.
Smart, hiện 38 tuổi, cho biết Mitchell đã lên kế hoạch bắt cóc bảy cô gái trẻ để làm vợ, và cô là người đầu tiên. Kẻ bắt cóc này từng là người làm công cho gia đình Smart và quen thuộc với khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Smart kể lại rằng Mitchell đã chuẩn bị để bắt cóc em họ cô, Olivia Wright, vào ngày 24 tháng 7, một ngày lễ của tiểu bang Utah, với hy vọng mọi người sẽ bận rộn với các hoạt động kỷ niệm.
Mitchell đã cố gắng đột nhập vào nhà của Olivia bằng cách trèo qua cửa sổ phòng ngủ của cô. Tuy nhiên, tiếng động từ những món đồ trang trí trên bệ cửa sổ rơi vỡ đã đánh thức chú của Smart, người đã chạy vào phòng và cảnh báo cháu gái, khiến kế hoạch của kẻ bắt cóc bị thất bại.
Smart, hiện là một nhà hoạt động vì an toàn trẻ em, đã chia sẻ câu chuyện của mình trong bộ phim tài liệu mới của Netflix có tên “Kidnapped: Elizabeth Smart”. Cô cũng đã viết một cuốn sách mang tên “Detours: Hope & Growth After Life’s Hardest Truths”, nơi cô khám phá cách sang chấn tâm lý có thể làm thay đổi cuộc đời một con người.
Vụ bắt cóc Smart xảy ra vào ngày 5 tháng 6 năm 2002. Cô đã được giải cứu vào ngày 12 tháng 3 năm 2003. Brian David Mitchell bị kết án tù chung thân vào năm 2010, còn vợ của hắn, Wanda Barzee, đã nhận tội và được thả vào năm 2018.
Câu chuyện của Elizabeth Smart là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự kiên cường của con người và tầm quan trọng của việc không bao giờ từ bỏ hy vọng, ngay cả trong những hoàn cảnh tăm tối nhất.






























