Theo BBC News, một năm sau khi phái đoàn của đài đến biên giới Mỹ-Mexico để tìm hiểu về tác động của cuộc khủng hoảng di dân, các khu vực từng tràn ngập người di cư nay đã trở nên vắng vẻ lạ thường ở El Paso, Texas.
Số liệu thống kê cho thấy số vụ bắt giữ người vượt biên trái phép đã giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm. Cụ thể, chỉ có 11,647 người bị bắt giữ dọc theo toàn bộ biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 9, so với 101,000 người vào tháng 9 năm 2024 và 269,700 người cùng tháng năm 2023.
Một số người dân sống dọc biên giới cảm thấy nhẹ nhõm với tình hình mới này. Demesio Guerrero, một công dân Mỹ nhập tịch gốc Mexico, cho biết biên giới đã từng là “một mớ hỗn loạn” dưới thời chính quyền Biden, nhưng nay đã trật tự hơn nhờ Tổng Thống Donald Trump.
Tuy nhiên, không phải ai cũng hoàn toàn ủng hộ các biện pháp an ninh biên giới mạnh tay. Marisa Limon Garza, giám đốc điều hành của Trung tâm Biện hộ Di dân Las Americas, cho biết việc những cư dân lâu năm có nguy cơ bị trục xuất là một vấn đề gây tranh cãi, đặc biệt là đối với những người có gia đình ở cả hai bên biên giới.
Ông Ross Barrera, một cựu chiến binh 29 năm trong quân đội Hoa Kỳ và là một đảng viên Cộng hòa sống ở Rio Grande City, nói với BBC rằng hầu hết mọi người trong cộng đồng biên giới nhỏ bé của ông đều ủng hộ an ninh biên giới mạnh mẽ, tuy nhiên, hình ảnh về các cuộc truy quét di dân trên khắp Hoa Kỳ đã gây ra sự phản ứng trái chiều.
Một số người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump ở El Paso nói rằng đôi khi họ sợ hãi cho sự an toàn của bản thân và cáo buộc chính quyền Biden tạo ra một bầu không khí gây nguy hiểm cho cả cư dân địa phương và người di cư.
Bà Lorie Randazzo, cư dân lâu năm ở El Paso và là chủ tịch của Hội Phụ nữ Cộng hòa Greater El Paso, nói: “Gần như ngay sau khi ông Biden nhậm chức, tình hình trở nên tồi tệ”.




























