Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh quân sự hoành tráng tại Washington, D.C., vào ngày 14 tháng Sáu tới. Sự kiện này nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Hoa Kỳ, đồng thời trùng với ngày sinh nhật thứ 79 của ông.
Cuộc duyệt binh với đội ngũ quân nhân đều bước, hòa cùng những bài nhạc yêu nước, và Tổng Tư lệnh Tối cao dõi theo, sẽ là một cảnh tượng mới lạ đối với nhiều người Mỹ hiện nay. Theo tin từ Associated Press, đây không phải là cuộc duyệt binh quân sự đầu tiên của Mỹ, nhưng việc tổ chức vào thời bình lại là điều khá bất thường, và cách tiếp cận của Tổng Thống Trump lần này cũng nổi bật hơn so với những người tiền nhiệm.
Tổng Thống Trump, người dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện, xem đây là dịp để tôn vinh sức mạnh của Hoa Kỳ và sự hy sinh của các quân nhân. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải những lo ngại từ lưỡng đảng về chi phí tổ chức, cũng như những tranh cãi về việc Tổng Thống có đang làm lu mờ ranh giới truyền thống giữa vai trò tư lệnh tối cao mang tính dân sự hay không.
Lịch sử các cuộc xem xét và duyệt binh quân đội tại Mỹ đã có từ lâu đời. Các Tổng Thống đầu tiên thường tổ chức xem xét quân đội như một phần của lễ kỷ niệm Quốc Khánh 4 tháng Bảy. Sau Nội Chiến, Tổng Thống Andrew Johnson đã tổ chức “Đại duyệt binh Quân đội” quy mô lớn. Các cuộc duyệt binh ăn mừng chiến thắng cũng diễn ra sau chiến tranh với Tây Ban Nha và Thế Chiến thứ Nhất, thường tập trung ở các thành phố lớn như New York hơn là tại thủ đô Washington.
Thế Chiến thứ Hai chứng kiến các cuộc duyệt binh chiến thắng quy mô lớn, vinh danh các tướng lĩnh chỉ huy như Dwight Eisenhower. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không tổ chức các cuộc duyệt binh quốc gia sau chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam. Mãi đến năm 1991, sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, Washington, D.C., mới có một cuộc duyệt binh chiến thắng. Các cựu binh của các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa có cuộc duyệt binh quốc gia nào để vinh danh họ.
Các lễ nhậm chức Tổng Thống cũng thường bao gồm các yếu tố quân sự, từ đội danh dự, học viên học viện quân sự, quân nhạc, cho đến đôi khi là các khí tài quân sự lớn như thời Eisenhower hay Kennedy. Theo truyền thống, các Tổng Thống Mỹ luôn mặc trang phục dân sự khi lãnh đạo hoặc tham dự các sự kiện quân sự, theo tiền lệ do George Washington đặt ra. Một ngoại lệ đáng chú ý là Tổng Thống George W. Bush từng mặc bộ đồ bay khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào năm 2003, dù đó không phải là một cuộc duyệt binh chính thức.