Đường mòn Thác Pfeiffer (Pfeiffer Falls Trail) tại Công Viên Tiểu Bang Pfeiffer Big Sur ở California đã chính thức mở cửa trở lại, mang lại tin vui cho hàng ngàn du khách sau gần hai năm đóng cửa.
Lối đi bộ nổi tiếng này phải tạm ngừng hoạt động từ hai năm trước, khi một trận mưa giông lớn gây thiệt hại nặng nề. Một cây gỗ đỏ khổng lồ đã đổ sập, phá hủy hoàn toàn cây cầu dài 70 foot bắc qua khe núi Pfeiffer Redwood Creek, chặn đứng mọi lối đi.
Sở Công Viên Tiểu Bang California cùng với tổ chức bảo tồn thiên nhiên Save the Redwoods League đã phối hợp để sửa chữa và khôi phục. Chi phí cho việc tu bổ ước tính khoảng 50,000 Mỹ kim.
Theo ông Jim Doran, trưởng ban bảo trì Sở Công Viên Monterey District, công tác sửa chữa gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở của khu vực. Mọi thiết bị và vật liệu xây dựng đều phải được vận chuyển và lắp đặt thủ công, không thể dùng máy móc hạng nặng.
Đường mòn Thác Pfeiffer dài khoảng 1.5 dặm (khứ hồi), nổi tiếng với khung cảnh rừng gỗ đỏ hùng vĩ dẫn đến thác nước cao 60 foot. Đây là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở Big Sur, thu hút du khách thuộc mọi lứa tuổi.
Khu vực Big Sur, dù sở hữu vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục, thường xuyên đối mặt với các thảm họa thiên nhiên như cháy rừng, lở đất và mưa giông dữ dội, gây ảnh hưởng đến hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng công viên. Hồi tháng 2 năm 2024, một vụ lở đất lớn gần Lucia, cách Công Viên Tiểu Bang Pfeiffer Big Sur khoảng 20 dặm về phía nam, cũng đã khiến phần phía nam của Xa Lộ 1 phải đóng cửa.
Việc khôi phục con đường mòn này là nỗ lực đáng kể, đặc biệt khi tuyến đường từng được nâng cấp toàn diện vào năm 2021 trước khi lại bị hư hại. Tin từ Mercury News cho biết, du khách hiện đã có thể trở lại thưởng ngoạn vẻ đẹp của thác nước, ngay cả khi vào thời điểm này trong năm vẫn còn lượng nước khá tốt.