Đường cây Giáng sinh lịch sử của Altadena sáng trở lại sau vụ cháy Eaton

Đường cây Giáng sinh lịch sử của Altadena, một truyền thống trang trí lễ hội lâu đời và lớn nhất nước Mỹ, sẽ sáng trở lại vào thứ Bảy, sau khi bị ảnh hưởng bởi vụ cháy Eaton. Mặc dù một số thiệt hại đã xảy ra, 153 cây tuyết tùng deodar vẫn an toàn.…

altadena christmas tree lane

Đường cây Giáng sinh lịch sử của Altadena sẽ sáng trở lại vào thứ Bảy, đánh dấu một cột mốc hy vọng trong quá trình phục hồi của cộng đồng sau vụ cháy Eaton.

Khu trưng bày dài gần một dặm, sử dụng hơn 20.000 bóng đèn, là truyền thống trang trí ngày lễ lớn nhất và lâu đời nhất của quốc gia.

Trong số 153 cây tuyết tùng deodar mang tính biểu tượng không bị mất trong vụ cháy, và các nhà tổ chức mong đợi lượng người tham dự đông đảo hơn thường lệ cho buổi khai mạc.

Bắt đầu từ thứ Bảy, hơn 20.000 bóng đèn sẽ bật sáng trở lại dọc theo các cây ven gần một dặm đường Santa Rosa Avenue, gần vết cháy của đám cháy.

Mặc dù một số bóng đèn và cành cây bị hư hại do gió mạnh đã thổi bùng ngọn lửa vào tháng Giêng, và một vài ngôi nhà bị cháy xém, nhưng không có cây tuyết tùng deodar nào trong số 153 cây – một số cây cao tới 130 feet – bị mất.

Năm nay, màn trình diễn sẽ có thêm hàng ngàn bóng đèn được tài trợ bởi một khoản đóng góp từ Walt Disney Co.

Lễ kỷ niệm cũng sẽ có một phút mặc niệm cho 19 cư dân Altadena đã thiệt mạng trong thảm họa. Các gia đình tình nguyện viên lâu năm sẽ cùng bật công tắc cùng với Giám sát viên Quận Los Angeles Kathryn Barger.

Mỗi mùa lễ hội, hàng ngàn người từ khắp Nam California đến Altadena để đi dưới tán cây rực sáng.

Các nhà tổ chức mong đợi lượng người tham dự đông đảo hơn thường lệ cho buổi khai mạc lúc 6 giờ tối thứ Bảy.

Đường cây Giáng sinh là một màn trình diễn ánh sáng lịch sử có từ năm 1920.

Nó hoàn toàn dựa vào các tình nguyện viên, những người dành nhiều tháng để giăng đèn lên những cây tuyết tùng deodar cao lớn bằng dây thừng và ròng rọc.

Trong lịch sử 105 năm của mình, màn trình diễn chỉ bị tắt đèn trong những thời điểm khủng hoảng, chẳng hạn như Thế chiến II và Cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 1970.

Scott Wardlaw, chủ tịch Hiệp hội Đường cây Giáng sinh, xác nhận rằng các nhà tổ chức đã tranh luận về việc hủy bỏ sự kiện năm nay.

Ông nói với LAist: “Chúng tôi đã nói về việc liệu nó có gây chán nản vì những gì đã mất hay không. Nhưng mọi người đã thúc giục chúng tôi làm lại và nói, ‘Xin hãy tổ chức sự kiện và bật những bóng đèn đó lên’.”

Mikayla Arevalo, người điều phối tình nguyện viên cho hiệp hội, nhận xét về sức hấp dẫn đơn giản của màn trình diễn, nói với LAist: “Đó chỉ là thứ đơn giản nhất – chỉ là đèn trên cây. Tôi cảm thấy đó là điều làm chúng tôi trở nên đặc biệt. Chúng tôi không rực rỡ. Chúng tôi không hào nhoáng.”

Wardlaw nói thêm rằng sự trở lại của màn trình diễn tượng trưng cho tinh thần cộng đồng: “Điều ấn tượng đối với tôi, điều tượng trưng cho Đường cây Giáng sinh – đó là con người.”

Thông tin về sự trở lại của Đường cây Giáng sinh được cung cấp trực tiếp bởi Hiệp hội Đường cây Giáng sinh, bao gồm các trích dẫn từ Chủ tịch Scott Wardlaw và điều phối viên tình nguyện viên Mikayla Arevalo như đã nói với LAist. Chi tiết về buổi lễ, bao gồm cả phút mặc niệm và sự tham gia của Giám sát viên Quận Los Angeles Kathryn Barger cũng như khoản đóng góp của Walt Disney Co., đã được các nhà tổ chức sự kiện cung cấp. Bối cảnh lịch sử và các chi tiết cụ thể về cây và thiệt hại do cháy đã được các quan chức hiệp hội xác nhận. City News Service đã đóng góp.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú