Một cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng chấp pháp và người biểu tình bản địa ở Ecuador đã cướp đi sinh mạng của một thường dân và làm bị thương 12 binh sĩ. Vụ việc xảy ra vào Chủ nhật vừa qua tại một cộng đồng ở vùng Andes, phía bắc thủ đô Quito.
Quân đội và tổ chức bản địa đứng sau các cuộc biểu tình đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo lực. Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Ecuador chưa đưa ra thông báo chính thức về cái chết của người biểu tình. Tuy nhiên, Quỹ khu vực về tư vấn nhân quyền cho biết, người biểu tình này đã thiệt mạng do trúng đạn. Liên đoàn các dân tộc bản địa Ecuador (CINE) xác nhận nạn nhân là một người đàn ông 46 tuổi và lên án hành động đàn áp của chính quyền.
Văn phòng Công tố Ecuador cho biết sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc. Lực lượng Vũ trang cũng báo cáo về việc 12 binh sĩ bị thương khi bảo vệ đoàn xe vận chuyển thực phẩm đến các khu vực phía bắc Ecuador. Theo thông tin, các binh sĩ đã bị phục kích.
Nguyên nhân của các cuộc biểu tình bắt nguồn từ quyết định của Tổng thống Daniel Noboa về việc chấm dứt trợ cấp nhiên liệu diesel, làm tăng giá từ 1,80 USD/gallon lên 2,80 USD/gallon vào ngày 12/9. Các cuộc biểu tình đã kéo dài 7 ngày. Tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm vẫn được duy trì ở các tỉnh có đông dân bản địa.
Tổng thống Noboa cáo buộc những người biểu tình có liên hệ với tội phạm có tổ chức và khai thác mỏ trái phép. Trong khi đó, chủ tịch CINE, ông Marlon Vargas, lên án sự đàn áp của lực lượng chấp pháp và kêu gọi các tổ chức quốc tế theo dõi sát sao tình hình.
Theo ABC News, hơn 80 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình và 13 người trong số họ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố.