Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, vừa kết thúc nhiệm kỳ 17 năm đầy ý nghĩa. Chia sẻ trên chương trình “Fox & Friends”, Ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quãng thời gian phục vụ và nhấn mạnh rằng Chúa luôn là người nắm quyền kiểm soát mọi sự.
“Có một chút buồn”, Đức Hồng Y Dolan thừa nhận, “bởi vì tôi yêu công việc của một tổng giám mục. Nhưng tôi cũng cảm thấy hào hứng. Quan trọng nhất là sự biết ơn sau 17 năm hạnh phúc. Tôi cũng rất quý mến người kế nhiệm tôi, một người xuất sắc.”. Ngài khẳng định mình sẽ luôn là một linh mục và mong chờ được cử hành thêm nhiều Thánh Lễ, các buổi lễ rửa tội và hôn phối trong tương lai.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Đức Hồng Y Dolan chia sẻ: “Khi nhìn về quá khứ, chúng ta thấy mọi thứ trong gương chiếu hậu. Đó là nơi chúng ta nhận ra sự hiện diện và hành động của Chúa. Đôi khi, chúng ta không thể thấy được tương lai.” Ngài đúc kết: “Lịch sử, hãy nghĩ về từ đó, lịch sử là ‘Câu chuyện của Ngài’ (His story)! Ngài là Đấng Tối Cao. Đôi khi chúng ta lo lắng về kết quả, nhưng Ngài luôn chiến thắng. Ngài là Vua. Ngài là Chúa, và tạ ơn Chúa, chúng ta có Ngài.”
Đức Hồng Y Dolan cũng gửi lời cầu nguyện và tình yêu thương đến gia đình của MC Savannah Guthrie, người dẫn chương trình của đài NBC, trong lúc cơ quan chức năng đang tìm kiếm bà Nancy Guthrie, mẹ của Savannah, 84 tuổi, được cho là đã mất tích.
Bài viết được thực hiện dựa trên thông tin từ Fox News.
































