Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã đến cầu nguyện tại khu vực xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại cảng Beirut năm 2020, một biểu tượng cho sự bất lực và tình trạng miễn trừ trách nhiệm của chính quyền Lebanon.
Trong ngày cuối cùng của chuyến công du nước ngoài đầu tiên, Đức Giáo Hoàng đã dành những lời an ủi chân thành đến người dân Lebanon. Thân nhân của 218 người thiệt mạng trong vụ nổ đã giơ cao ảnh những người thân yêu khi ngài đến thăm khu vực đầy sẹo chiến tranh này.
Vụ nổ, do hàng trăm tấn ammonium nitrate phát nổ tại một nhà kho, đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Năm năm trôi qua, các gia đình nạn nhân vẫn đang tìm kiếm công lý. Một cuộc điều tra tư pháp đã bị cản trở nhiều lần và chưa có quan chức nào bị kết án, gây ra sự phẫn nộ trong lòng người dân Lebanon, những người xem vụ nổ là minh chứng mới nhất cho tình trạng tham nhũng và tội phạm tài chính kéo dài.
“Chuyến thăm rõ ràng gửi đi thông điệp rằng vụ nổ là một tội ác,” bà Cecile Roukoz, có em trai đã thiệt mạng, chia sẻ. “Phải có một thông điệp, đất nước phải chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm và đảm bảo công lý được thực thi.”
Trước đó, Đức Giáo Hoàng đã có chuyến thăm đầy xúc động đến bệnh viện De La Croix, nơi chăm sóc những người gặp vấn đề về tâm lý. Ngài nhấn mạnh rằng không thể quên đi những người yếu đuối nhất trong xã hội.
Hàng ngàn người Lebanon đã đổ ra đường để chào đón Đức Giáo Hoàng, bày tỏ niềm vui khi một giáo hoàng cuối cùng cũng đã đến thăm đất nước họ. Đức Giáo Hoàng Leo XIV mong muốn mang thông điệp hòa bình đến Lebanon, một quốc gia đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, hậu quả của cuộc chiến tranh giữa Hezbollah và Israel, cũng như di chứng từ vụ nổ cảng.
Trong số những người có mặt tại hiện trường vụ nổ để đón chào Đức Giáo Hoàng có Bộ trưởng Bộ Xã hội Lebanon Haneen Sayed, người có mẹ đã thiệt mạng, và bà Mireille Khoury, người có con trai 15 tuổi Elias đã tử nạn. Bà Khoury nhấn mạnh rằng Lebanon không thể chữa lành vết thương nếu thiếu công lý và sự quy trách nhiệm.
Theo tin từ Associated Press, các gia đình nạn nhân đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cuộc điều tra về vụ nổ, vốn bị cản trở bởi các quan chức từ chối hợp tác. Mặc dù sự cầu nguyện và ủng hộ của Đức Giáo Hoàng mang lại sự an ủi, bà Khoury khẳng định sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm công lý.








































