Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có những lời đùa hóm hỉnh rằng ngài biết ai sẽ chiến thắng nếu giới trẻ phải lựa chọn giữa việc gặp ngài hoặc ca sĩ nhạc Latinh Bad Bunny vào cuối tuần này.
Trong chuyến thăm Tây Ban Nha kéo dài một tuần bắt đầu vào Thứ Bảy, Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận rằng ngài đang phải cạnh tranh sự chú ý với ngôi sao nhạc Pop người Puerto Rico khi ở Madrid. Ngài cho rằng nhiều người trẻ Tây Ban Nha có lẽ sẽ chọn nghe Bad Bunny thay vì Giáo Hoàng.
“Nếu họ đối mặt với câu hỏi: ‘Bạn muốn đi xem Bad Bunny hay bạn muốn đến gặp Đức Giáo Hoàng?’, tôi nghĩ nhiều người sẽ chọn Bad Bunny,” Đức Giáo Hoàng nói với các phóng viên trên máy bay trước khi đến nơi.
“Nhưng tôi nghĩ cũng sẽ có một vài người đến gặp Đức Giáo Hoàng,” ngài nói thêm. “Và điều đó cũng nói lên điều gì đó.”
Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, hiện đang có buổi biểu diễn kéo dài 10 đêm tại Madrid trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Tây Ban Nha của anh.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra so sánh này khi thảo luận về những dấu hiệu của sự thức tỉnh tâm linh ở một số người trẻ tại Tây Ban Nha. Ngài bày tỏ hy vọng chuyến thăm của mình có thể giúp “đánh thức” điều gì đó bên trong họ.
Bất chấp những nhận xét đó, hàng ngàn tín đồ Công giáo trẻ tuổi đã có mặt để chào đón ngài. Ước tính 500.000 người đã tập trung tại một quảng trường ở Madrid vào tối Thứ Bảy cho một buổi cầu nguyện, hô vang: “Đây là giới trẻ của Đức Giáo Hoàng!”
Vị Giáo Hoàng sinh ra tại Chicago cũng được hỏi về thông tin cho rằng đội bóng bầu dục Chicago Bears có thể sớm rời khỏi Illinois. Hội đồng quản trị của đội đã bỏ phiếu hôm Thứ Năm để tiến hành dự án phát triển sân vận động mới ở Hammond, Indiana.
“Điều đó nằm ngoài khả năng của tôi,” Đức Giáo Hoàng nói đùa khi được hỏi về khả năng di dời này. Thông tin từ AP đã đóng góp vào báo cáo này.



