Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đến Li-băng và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng việc cầu nguyện tại lăng mộ của một vị thánh được cả người Ki-tô giáo và Hồi giáo tôn kính, với thông điệp hòa bình và sự chung sống giữa các tôn giáo tại một khu vực đang chìm trong xung đột.
Hàng ngàn người dân Li-băng đã chào đón Đức Giáo Hoàng trên suốt chặng đường đến tu viện St. Maroun ở Annaya, cách Beirut khoảng 40 km về phía bắc. Tại đây, Ngài đã cầu nguyện tại phần mộ của Thánh Charbel Makhlouf, một ẩn sĩ Maronite người Li-băng nổi tiếng với những phép lạ chữa lành.
Chuyến thăm lăng mộ này là lần đầu tiên của một Giáo hoàng. Tiếp đó, Đức Giáo Hoàng đã đến Harissa, nơi Ngài nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các giáo sĩ và nữ tu tại trụ sở của Giáo hội Maronite.
Trong ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô dự kiến sẽ chủ trì một buổi gặp gỡ liên tôn giáo tại thủ đô Beirut, nhằm nhấn mạnh thông điệp hòa bình và sự chung sống giữa người Ki-tô giáo và Hồi giáo, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Li-băng và cuộc xung đột tại Gaza.
Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Li-băng gạt bỏ khác biệt và xây dựng hòa bình, đồng thời khuyến khích cộng đồng Ki-tô giáo tại Li-băng ở lại quê hương. Cộng đồng Ki-tô giáo chiếm khoảng một phần ba dân số Li-băng, và đất nước này là quốc gia Ả Rập duy nhất có người đứng đầu nhà nước là người Ki-tô giáo.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng được xem là nguồn động viên lớn lao cho người dân Li-băng, những người đã trải qua nhiều năm khủng hoảng kinh tế, bế tắc chính trị và các thảm kịch.
Theo hãng thông tấn AP, ngày 1/12/2025.




































