Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, trong thông điệp Giáng Sinh đầu tiên của mình, đã kêu gọi mọi người hãy xoa dịu nỗi đau khổ của những người gặp bất hạnh trên toàn thế giới.
Theo tin từ Hãng thông tấn AP ngày 25/12/2025, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi thông điệp “Urbi et Orbi” (Gửi đến Thành phố và Toàn thế giới) từ ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Vatican. Trong thông điệp này, Đức Giáo Hoàng đã đề cập đến tình hình khó khăn của nhiều người trên thế giới.
Ngài kêu gọi mọi người quan tâm đến những người đã mất tất cả, như tại Dải Gaza, những người nghèo đói ở Yemen, và những người di cư đang tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng mọi người có thể đóng góp vào hòa bình bằng cách hành động với sự khiêm nhường và trách nhiệm.
Ngài cầu nguyện cho “công lý, hòa bình và ổn định” ở Liban, các vùng lãnh thổ Palestine, Israel và Syria, cũng như “sự an ủi” cho các nạn nhân chiến tranh, bất công, bất ổn chính trị, đàn áp tôn giáo và khủng bố tại Sudan, Nam Sudan, Mali, Burkina Faso và Congo. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi đối thoại để giải quyết nhiều thách thức ở Mỹ Latinh, hòa giải tại Myanmar, và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Nam Á và Châu Đại Dương.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng nhắc nhở về những người đã mất việc làm hoặc đang tìm việc, đặc biệt là những người trẻ tuổi và những người lao động được trả lương thấp.
Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đến thông qua đối thoại và kêu gọi mọi người gạt bỏ sự thờ ơ, hãy cảm thông với nỗi đau khổ của người khác.

































