Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ca ngợi truyền thống chung sống hòa hợp tôn giáo của Lebanon như một ngọn hải đăng hy vọng cho một khu vực đầy xung đột, đồng thời kêu gọi “món quà hòa bình thiêng liêng” cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo Thiên Chúa giáo và Hồi giáo của đất nước.
Ngài Leo đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Lebanon trong ngày làm việc đầu tiên, với hàng ngàn người dân đã bất chấp mưa lớn để xếp hàng dọc theo lộ trình xe hộ tống của ngài, nhiều người ném cánh hoa và gạo để chào đón.
Đây là chuyến công du đầu tiên của vị Giáo Hoàng người Mỹ đầu tiên của lịch sử, đưa ngài đến trung tâm của Kitô giáo. Điểm nhấn trong ngày là cuộc gặp gỡ liên tôn tại Quảng trường Tử Đạo ở Beirut, quy tụ các Thượng phụ Thiên Chúa giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo Sunni, Shia và Druze. Sau khi lắng nghe các bài thánh ca và đọc kinh từ Kinh Thánh và Kinh Quran, Đức Giáo Hoàng Leo đã ca ngợi truyền thống khoan dung tôn giáo của Lebanon như một ngọn hải đăng cho “món quà hòa bình thiêng liêng” trong khu vực.
Ngài Leo nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của Lebanon và cộng đồng Thiên Chúa giáo của nước này đối với Giáo Hội Công Giáo. Cuối buổi lễ, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã trồng một cây ô liu như một biểu tượng của hòa bình.
Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Lebanon, sau nhiều năm xung đột, khủng hoảng kinh tế và bế tắc chính trị, đỉnh điểm là vụ nổ tại cảng Beirut năm 2020. Chuyến đi của ngài được người dân Lebanon đón nhận như một dấu hiệu của hy vọng.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc ngày hôm đó tại một buổi lễ sôi nổi dành cho giới trẻ Lebanon, nơi ngài khuyến khích họ kiên trì và không rời bỏ đất nước.
Theo Associated Press, chuyến thăm này còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố sự hiện diện của cộng đồng Kitô giáo tại Lebanon, một quốc gia có tỷ lệ tín đồ Kitô giáo cao nhất ở Trung Đông.































