Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kết thúc chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon bằng việc dành một phút cầu nguyện thầm lặng tại địa điểm xảy ra vụ nổ cảng Beirut năm 2020. Ngài cũng đã gặp gỡ thân nhân của một số nạn nhân trong vụ nổ thảm khốc này, vốn đã cướp đi sinh mạng của 218 người vào ngày 4 tháng 8 năm 2020.
Vụ nổ kinh hoàng đã làm tê liệt thủ đô Beirut, gây thiệt hại hàng tỷ đô la sau khi hàng trăm tấn ammonium nitrate phát nổ trong một nhà kho. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bất kỳ quan chức nào bị kết án trong cuộc điều tra tư pháp vốn liên tục bị cản trở, khiến người dân Lebanon, vốn đã quá mệt mỏi với nạn tham nhũng và tội phạm tài chính kéo dài hàng thập kỷ, càng thêm phẫn nộ.
Khi đến Lebanon vào Chủ Nhật, Đức Giáo Hoàng Leo đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước theo đuổi sự thật như một con đường dẫn đến hòa bình và hòa giải. Chuyến thăm của ngài được kỳ vọng mang đến thông điệp hòa bình cho một quốc gia đang chìm trong các cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị triền miên.
Trong ngày cuối cùng tại Lebanon, Đức Giáo Hoàng đã bắt đầu với chuyến thăm bệnh viện De La Croix, chuyên chăm sóc cho những người gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ngài cũng đã chủ trì buổi lễ Tạ ơn trên bờ biển Beirut trước khi trở về Rome. Trước đó vào Thứ Hai, ngài đã tham dự một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo tinh thần Hồi giáo và Thiên Chúa giáo của Lebanon, tôn vinh sự chung sống hòa hợp giữa các tôn giáo tại quốc gia này như một thông điệp hòa bình mạnh mẽ cho khu vực đầy bất ổn.
Tại buổi lễ Tạ ơn bên bờ biển Beirut, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi Lebanon trở thành “ngôi nhà của công lý và tình huynh đệ” và là “dấu chỉ ngôn sứ về hòa bình” cho khu vực. Ngài thừa nhận những khó khăn mà Lebanon đang đối mặt, bao gồm vụ nổ cảng Beirut, khủng hoảng kinh tế và “bạo lực, xung đột làm sống lại nỗi sợ hãi xưa cũ”. Ngài khích lệ người dân Lebanon không nên cam chịu, mà hãy tìm kiếm hy vọng và lòng biết ơn, đồng thời nhấn mạnh rằng công lý là yếu tố không thể thiếu. Ngài mong muốn Lebanon “tháo bỏ áo giáp của chia rẽ sắc tộc và chính trị, mở rộng các niềm tin tôn giáo để gặp gỡ lẫn nhau và đánh thức trong lòng chúng ta giấc mơ về một Lebanon đoàn kết”, nơi “hòa bình và công lý ngự trị, nơi mọi người nhận ra nhau là anh em”.
Theo tin từ Associated Press, hàng chục ngàn tín đồ đã tập trung tại khu vực mở dọc bờ biển Beirut để tham dự buổi lễ. Nhiều người bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Giáo Hoàng sẽ mang lại hy vọng cho người dân Lebanon sau nhiều thập kỷ chiến tranh và bất ổn.






































