Người hâm mộ thể thao Mỹ đã rất bất ngờ khi biết rằng một vị giáo hoàng người Mỹ mới đã được chọn, và ngài lại là một người gốc Chicago! Thông tin nhanh chóng lan truyền rằng Đức Giáo Hoàng Leo XIV là một người hâm mộ nhiệt thành của đội bóng chày White Sox. Thậm chí, ngài còn là một fan hâm mộ của đội bóng này từ năm 2005, khi đội White Sox giành chiến thắng trong World Series.
Justin Ishbia, một người bạn học luật và cũng là người bạn thân thiết của Clay Travis, đã mua lại đội Chicago White Sox. Cả hai đã cùng nhau nảy ra ý tưởng mời Đức Giáo Hoàng Leo đến để phát biểu khai mạc tại sân vận động mới của đội. Và điều bất ngờ đã xảy ra khi Justin Ishbia và phu nhân đã gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Họ đã trao tặng ngài một chiếc áo thi đấu kỷ niệm World Series 2005 có chữ ký của các cầu thủ, đồng thời gửi lời mời ngài đến khai mạc tại sân vận động mới.
Đức Giáo Hoàng đã vui vẻ nhận lời, với điều kiện lịch trình của ngài cho phép. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một vị giáo hoàng người Mỹ đến Chicago kể từ năm 1979. Hy vọng rằng, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ mang lại may mắn và tái hiện lại những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa giải 2005 cho những người hâm mộ White Sox.
Theo tin tức từ OutKick, một sự kiện thể thao đặc biệt đang chờ đón những người yêu thích bóng chày.

































