Trước khi trở thành Giáo hoàng Leo XIV, Hồng y Robert Prevost đã chủ trì một
trong những cải cách mang tính cách mạng nhất của triều đại Giáo hoàng
Francis: cho phép phụ nữ tham gia vào hội đồng Vatican, nơi xem xét các đề
cử cho chức giám mục.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định rằng phụ nữ không thể được phong chức linh
mục. Mặc dù đã làm việc nhiều năm ở Peru, nơi phụ nữ thường lãnh đạo các
cộng đồng nhà thờ, ông có vẻ không cam kết về việc liệu phụ nữ có thể phục
vụ trong bất kỳ vai trò thừa tác vụ nào hay không.
Dù vậy, những phụ nữ đã làm việc chặt chẽ với Prevost trong những năm gần
đây đã ca ngợi phong cách lãnh đạo, khả năng lắng nghe và sự tôn trọng ý
kiến của ông. Trong các cuộc phỏng vấn với hãng tin AP, họ cho biết, với tư
cách là giáo hoàng, Leo sẽ tiếp tục thúc đẩy phụ nữ vào các vị trí quản trị
trong Giáo hội, mặc dù có giới hạn.
Maria Lia Zervino là một trong ba phụ nữ được Giáo hoàng Francis bổ nhiệm
vào Bộ Giám mục vào năm 2022 để xem xét các bổ nhiệm tiềm năng. Trước đây,
công việc này do các hồng y và giám mục nắm giữ, một câu lạc bộ “chỉ dành
cho đàn ông” luôn bảo vệ quy trình bí mật đằng sau việc bổ nhiệm giám mục.
Zervino rất vui mừng khi Prevost được bầu làm giáo hoàng. Bà nói rằng sự
tôn trọng mà ông dành cho bà và những phụ nữ khác trong hội đồng, cũng như
những ý kiến của họ, đã giúp họ tin tưởng vào ông với tư cách là một nhà
lãnh đạo.
“Tôi tin chắc rằng ông ấy không cần phải học cách làm việc (với phụ nữ),
cách để họ lên tiếng, lắng nghe họ, để họ tham gia vào các quyết định, bởi
vì đó là điều ông ấy vẫn làm,” Zervino, cựu lãnh đạo người Argentina của
Liên minh Thế giới các Tổ chức Phụ nữ Công giáo, cho biết.
Zervino cho biết bà hy vọng Leo sẽ tiếp tục các quy trình cải cách của
Francis, mặc dù theo phong cách riêng của ông.
“Ông ấy là một người giản dị, thanh thản, luôn nở nụ cười mà chúng ta thấy
như xuất phát từ sự bình yên nội tâm,” bà nói trong một cuộc phỏng vấn. “Vì
vậy, khi bạn thấy một người cân bằng, hòa bình và tôn trọng, người chào đón
những gì bạn nói và luôn sẵn sàng lắng nghe người khác, bạn sẽ tin tưởng
vào người đó.”
Tại một cuộc họp năm 2023 của các giám mục về tương lai của Giáo hội Công
giáo, Prevost đã được hỏi tại một cuộc họp báo về vai trò lãnh đạo của phụ
nữ trong Giáo hội. Ông nói rằng đó là “một công việc đang tiến triển” và sẽ
có “sự công nhận tiếp tục về việc phụ nữ có thể đóng góp rất nhiều cho đời
sống của Giáo hội ở nhiều cấp độ khác nhau.”
Nhưng ông đã vạch ra một số ranh giới rất rõ ràng.
“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều quen thuộc với truyền thống rất quan trọng và
lâu đời của Giáo hội, và truyền thống tông đồ là điều đã được giải thích rất
rõ ràng, đặc biệt nếu bạn muốn nói về vấn đề phong chức linh mục cho phụ
nữ,” ông nói trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 10 năm 2023.
Phụ nữ Công giáo thực hiện phần lớn công việc của Giáo hội trong các trường
học và bệnh viện, và thường chịu trách nhiệm truyền đức tin cho thế hệ sau.
Nhưng họ từ lâu đã phàn nàn về địa vị hạng hai trong một tổ chức dành chức
linh mục cho nam giới.
Prevost thừa nhận Francis đã thành lập hai ủy ban để nghiên cứu xem liệu phụ
nữ có thể trở thành phó tế hay không, những người thực hiện nhiều chức năng
tương tự như linh mục. Mặc dù ông nói rằng vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng ông
cảnh báo rằng việc biến phụ nữ thành giáo sĩ “không nhất thiết giải quyết
được vấn đề, nó có thể tạo ra một vấn đề mới.”
Ông lập luận rằng chỉ vì một người phụ nữ trong xã hội có thể là tổng thống
không có nghĩa là có một “sự song song ngay lập tức” trong Giáo hội.
“Không đơn giản chỉ là nói rằng ở giai đoạn này, chúng ta sẽ thay đổi, nếu
bạn muốn, truyền thống của Giáo hội sau 2.000 năm về bất kỳ điểm nào trong
số đó,” ông nói.
Các phó tế là những thừa tác viên được phong chức, chủ trì các đám cưới, lễ
rửa tội và đám tang. Họ có thể thuyết giảng nhưng không thể cử hành Thánh lễ.
Đàn ông đã kết hôn có thể được phong chức phó tế, trong khi phụ nữ thì
không, mặc dù các nhà sử học nói rằng phụ nữ đã từng là phó tế trong Giáo
hội Cơ đốc sơ khai.
Karlijn Demasure, giáo sư danh dự về thần học thực hành tại Đại học St. Paul
ở Ottawa, đã phục vụ trong một ủy ban của Vatican với Prevost, đề xuất các
cải cách về quyền hạn của các giám mục và cách họ được lựa chọn. Bà cho biết
Prevost hoàn toàn tin tưởng vào sự cần thiết phải thu hút giáo dân và nữ tu
vào việc lựa chọn các giám mục, ít nhất là ở cấp độ ban đầu.
“Ông ấy lắng nghe rất kỹ,” Demasure nói. “Ông ấy nghe những gì đã được nói,
và nếu ông ấy không đồng ý, ông ấy sẽ nói ra nhưng một cách nhẹ nhàng: ‘Tôi
sẽ không nói như thế này, hoặc tôi sẽ không làm như vậy.’”
Bà cho biết Prevost là người trầm lặng, “thận trọng và kín đáo.” Tuy nhiên,
bà tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với công việc của ủy ban, một trong 10 nhóm
đang nghiên cứu các câu hỏi đặc biệt hóc búa, chẳng hạn như vai trò của phụ
nữ, và dự kiến sẽ báo cáo lại cho giáo hoàng vào tháng Bảy.
Sơ Nathalie Becquart, một trong những phụ nữ có thứ hạng cao nhất tại Vatican,
đã làm việc với Prevost trong cuộc họp của Francis, được gọi là Thượng hội
đồng, về tương lai của Giáo hội. Bà cũng là hàng xóm của ông, sống trong
cùng một Palazzo Sant’Uffizio bên trong cổng Vatican, và là một trong những
người chúc mừng Leo khi ông trở về nhà vào đêm bầu cử ngày 8 tháng 5.
Becquart đã đăng một bức ảnh selfie vui vẻ với giáo hoàng trong sân, một
trong những khoảnh khắc riêng tư đầu tiên sau cuộc bầu cử của ông. “Tôi đã
có thời gian chào hỏi ông ấy, không chỉ với tư cách là một người hàng xóm,”
bà nói.
Becquart nhớ lại rằng bà đã ở một hội nghị của 900 nữ tu điều hành các dòng
tu nữ trên thế giới khi khói trắng bốc ra từ ống khói Nhà nguyện Sistine.
Bà không bận tâm rằng các nữ tu không có quyền bỏ phiếu trong mật nghị, vì
các hồng y “có thể thấy rằng Giáo hội là dân Chúa.”
“Tính hiệp hành là về cảm giác chúng ta đến từ cùng một cơ thể, chúng ta phụ
thuộc lẫn nhau, chúng ta có một kết nối nội tâm sâu sắc, và đối với tôi,
đó là một trải nghiệm tâm linh sâu sắc mà tôi chưa bao giờ có thể tưởng
tượng trước đây,” bà nói.
Cũng trong mật nghị, những người ủng hộ việc phong chức cho phụ nữ đã đốt
pháo khói màu hồng trên Vatican để phản đối việc họ bị loại khỏi chức linh
mục và quá trình bầu cử.
“Sự phân biệt đối xử và loại trừ phụ nữ là một tội lỗi, và chúng tôi ở đây
để nói rằng giáo hoàng tiếp theo sẽ thừa hưởng câu hỏi này và cần phải làm
việc nhanh chóng để sửa chữa nó,” Kate McElwee, giám đốc điều hành của Hội
nghị Phong chức Phụ nữ, cho biết.
Nhà nghiên cứu Phyllis Zagano của Đại học Hofstra, người từng trong ủy ban
đầu tiên của Vatican về các nữ phó tế, vẫn lạc quan. Bà chỉ ra việc Prevost
thừa nhận rằng vấn đề phó tế vẫn còn bỏ ngỏ và ông đã phục vụ ở Peru, một
khu vực đã thúc đẩy trong nhiều năm để Giáo hội công nhận phụ nữ là phó tế
thừa tác vụ để giúp bù đắp sự thiếu hụt linh mục.
Trong một bài viết cho Religion News Service, Zagano lưu ý rằng một đề xuất
gần đây cho một nghi thức phụng vụ Amazon mới, được xuất bản tháng trước bởi
hội nghị các giám mục Amazon, chứa các khuyến nghị rõ ràng cho phụ nữ được
phong chức phó tế. Khi Francis vào năm 2020 xem xét các yêu cầu chính thức
từ các giám mục Amazon cho các nữ phó tế, ông đã né tránh vấn đề này.
“Phụ nữ xứng đáng với chức vụ phó tế được phong chức của phụ nữ,” bà nói
trong một cuộc phỏng vấn.
Theo nguồn tin từ ABC News.