Đức Giám Mục CA miễn lễ Chúa Nhật vì lo ngại di trú

Đức Giám Mục CA miễn lễ Chúa Nhật vì lo ngại di trú

Một vị Giám Mục ở Nam California đã ban hành sắc lệnh hiếm hoi miễn cho các giáo dân khỏi tham dự lễ Chúa Nhật vì lo ngại các cuộc truy quét và giam giữ người di trú trên khắp Hoa Kỳ.

Theo Fox News, sắc lệnh của giáo phận San Bernardino, California, được đưa ra để đáp lại các chiến dịch trục xuất hàng loạt của chính phủ Tổng Thống Donald Trump. Giám Mục Alberto Rojas của San Bernardino đã công bố sắc lệnh của mình vào hôm thứ Ba.

“Tất cả các thành viên hoặc những người trung thành trong Giáo Phận Jan Bernardino, do lo sợ thực sự về các hành động cưỡng chế di trú, không thể tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật hoặc các Thánh Lễ vào các ngày lễ buộc, đều được miễn nghĩa vụ này,” ông viết.

Trong khi đó, Giám Mục Rojas khuyến khích các giáo dân tham gia vào các hoạt động tâm linh thay thế.

Thông thường, các giám mục Công Giáo ban hành các sắc lệnh như vậy trong thời gian xảy ra thiên tai, chiến tranh và các sự kiện cực đoan khác.

“Khi ban hành sắc lệnh này, tôi được hướng dẫn bởi sứ mệnh của Giáo Hội là chăm sóc phúc lợi tinh thần của tất cả những người được giao phó cho tôi, đặc biệt là những người phải đối mặt với nỗi sợ hãi hoặc khó khăn,” Giám Mục Rojas viết.

Giáo phận San Bernardino là giáo phận lớn thứ sáu ở Hoa Kỳ, phục vụ khoảng 1 triệu người Công Giáo ở các quận San Bernardino và Riverside.

Quyết định này được đưa ra sau khi giới chức di trú tiến hành một chiến dịch tại một công viên ở Los Angeles vào một ngày trước đó. Thị Trưởng Los Angeles Karen Bass đã xuất hiện tại hiện trường, yêu cầu chấm dứt cuộc truy quét.

“Họ cần phải rời đi, và họ cần phải rời đi ngay bây giờ,” bà nói tại Công Viên MacArthur. “Họ cần phải rời đi vì điều này là không thể chấp nhận được!”

Thống Đốc California Gavin Newsom, người đã chỉ trích mạnh mẽ Tổng Thống Donald Trump về việc trấn áp di dân bất hợp pháp, nói rằng sắc lệnh này là để đáp trả các chiến thuật cưỡng chế di trú quyết liệt của chính phủ, bao gồm các cuộc truy quét di trú tại các tòa án và không gian công cộng.

“Tự do tôn giáo ư? Không có ở nước Mỹ của Donald Trump,” Thống Đốc Newsom viết trên X. “Giờ đây, người dân phải lựa chọn giữa đức tin và sự tự do của họ.”

Để đáp lại nhận xét của ông, một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc lưu ý rằng Thống Đốc Newsom đã đóng cửa các nhà thờ trong đại dịch COVID-19, khiến nhiều giáo dân không có nơi thờ phượng.

“Điều này thật nực cười khi đến từ Gavin Newsom, người đã đóng cửa các nhà thờ trong đại dịch COVID-19 nhưng lại mở cửa lại ngành công nghiệp điện ảnh, các cửa hàng bán cần sa và các địa điểm tụ tập thế tục khác,” phát ngôn viên nói với Fox News Digital. “Những người Mỹ có tín ngưỡng đã bị cấm vào nơi thờ phượng của họ vì ông ta. Newsom không quan tâm đến tự do tôn giáo, ông ta chỉ quan tâm đến việc lật lọng để cố gắng khai thác mọi thứ có thể để đạt được lợi ích chính trị.”

Linh mục Công Giáo kiêm tác giả James Martin ca ngợi động thái này của giáo phận.

“Đó là một dấu hiệu kịch tính cho thấy ngay cả các nhà thờ Công Giáo cũng không còn được coi là nơi an toàn nữa. Vậy tiếng nói cho tự do tôn giáo ở đâu rồi?” ông viết trên X.

Vào tháng Năm, Giáo Phận Nashville đã ban hành một sắc lệnh tương tự để đáp lại các hoạt động cưỡng chế di trú. “Các nhà thờ của chúng tôi vẫn mở cửa để chào đón và phục vụ cộng đồng giáo xứ của chúng tôi, nhưng không một người Công Giáo nào có nghĩa vụ tham dự Thánh Lễ vào Chúa Nhật nếu làm như vậy gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ,” sắc lệnh cho biết vào thời điểm đó.


follow nhận tin mới