Bạn muốn trốn khỏi cuộc sống thường nhật? Hãy cùng khám phá những chuyến đi gần đây đến Đức, Áo, Hungary và Cộng hòa Czech qua lời kể của những độc giả địa phương. Sean và Caroline Sorenson từ Oakland đã đến thăm em gái của Caroline là Margaret Thompson, người hiện đang sống ở Pirna, Đức, gần Dresden. Họ đã tham quan trung tâm thành phố Dresden, nơi đã được xây dựng lại tuyệt đẹp sau Thế Chiến II, và đi tàu hơi nước đến Moritzberg, một khu săn bắn và công viên.
Caroline chia sẻ: “Hãy chuẩn bị cho những cơn giông bão vào mùa hè vì chúng có thể đến rất nhanh. Hầu hết mọi người ở Dresden đều nói tiếng Anh, nhưng ở các thị trấn nhỏ hơn thì không phổ biến lắm, vì những người lớn tuổi học tiếng Nga khi họ lớn lên. Mọi người rất thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ! Sân bay Dresden nhỏ và thuận tiện để bay đến, và nhà ga xe lửa chính chỉ cách đó khoảng 30 phút đi tàu”.
Steven Sosnowski và Christopher Kenward, cư dân San Jose, đã tham gia một chuyến du thuyền trên sông Danube với AMA Waterways trên con tàu Magana mới. Họ bắt đầu ở Budapest và dừng chân ở Passau, Vienna, Salzburg và Prague, cũng như các thị trấn nhỏ hơn như Linz, Melk và Esztergom. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của họ là đi du lịch cùng với các thành viên khác của câu lạc bộ rượu Mercury, chiếm khoảng một phần tư số khách trên tàu.
Sosnowski cho biết: “Prague là một thành phố tràn ngập các buổi hòa nhạc nhạc cổ điển thường được tổ chức trong các nhà thờ và giáo đường Do Thái. Giá vé vào cửa hợp lý và âm nhạc thì tuyệt vời. Chúng tôi đã đến một buổi hòa nhạc khác nhau mỗi đêm ở Prague. Đêm cuối cùng của chúng tôi, hoàng hôn đặc biệt đẹp trên Lâu đài Prague”.
Bạn đọc có thể chia sẻ những chuyến phiêu lưu của mình bằng cách gửi ảnh đến [email protected], kèm theo thông tin về địa điểm, những người trong ảnh và một vài lời khuyên du lịch hữu ích, theo nguồn tin từ Bay Area News Group.