Một du khách đã qua đời sau khi bị rắn độc cắn tại công viên tiểu bang Tennessee, theo thông tin từ giới chức địa phương. Sự việc đau lòng xảy ra tại Savage Gulf State Park hôm 8 tháng 8 vừa qua.
Nạn nhân, danh tính chưa được công bố, bị rắn cắn khi đang đi bộ trên đường mòn. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thực hiện các biện pháp sơ cứu trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, người này đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Theo lời kể của nhân chứng, du khách này đã cố gắng bắt một con rắn chuông (rattlesnake), và bị nó cắn vào tay. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quận Grundy, ông Matthew Griffith, cho biết có thể nạn nhân đã bị sốc phản vệ, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra.
Ông Griffith khuyến cáo mọi người nên mang theo đồ sơ cứu khi tham gia các hoạt động ngoài trời và cẩn trọng với động vật hoang dã. Nếu gặp rắn, hãy giữ bình tĩnh và không cố gắng chạm vào chúng. Nếu bị rắn cắn, cần tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức.
Rắn chuông Timber được xem là loài rắn độc lớn nhất và nguy hiểm nhất trong số bốn loài rắn độc ở Tennessee. Chúng có thể dài từ 2.5 đến 5 feet và có đủ nọc độc để giết người. Tuy nhiên, các vụ rắn cắn thường rất hiếm. Tin từ KHOU11 cho biết.